Tối tăm, chật chội… Những mảng tường loang lổ theo thời gian… Ngôi nhà của gia đình bà Từ Thị Thà ở tổ dân phố Bắc Sơn Hải, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) vốn đã xuống cấp trầm trọng, sau cơn bão số 5 lại càng xiêu vẹo.

Cả một đời chắt chiu làm lụng, bà chỉ mong gom đủ tiền để sửa sang lại ngôi nhà, nhưng vì nghèo khó, bệnh tật nên ước mong ấy vẫn mãi dang dở. Bà Từ Thị Thà nghẹn ngào chia sẻ những ngày mưa bão gạch trên mái nhà rơi xuống đầy sân, gia đình bà cứ canh cánh nỗi lo ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào.

Bà Thà có 4 người con, trong đó người con đầu đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Người con thứ tư cũng mất vì tai nạn giao thông, để lại cho ông bà đứa cháu bị bại não. 2 người con còn lại đều túng bấn nghèo khó. Chồng bà Thà, ông Trương Công Hàm đã 81 tuổi, bị khuyết tật, đi lại khó khăn nên mọi sinh hoạt đều trông cậy cả vào bà. Bởi vậy, dù đã 78 tuổi, tay đã run, mắt đã mờ song bà Thà vẫn phải gắng gượng chăm chồng, chăm cháu.

Bà Thà nói trong nước mắt: "Tôi không có điều kiện để giúp đỡ được cháu dù biết cháu bệnh tình như vậy. Con cái gửi cháu để đi làm ăn xa kiếm thêm đồng tiền trang trải. Tôi chỉ lo cháu không có khả năng đi lại, trong khi tôi ngày càng già yếu, ông cũng không thể đi lại bình thường. Nghĩ tới hoàn cảnh của mình, tôi lại thấy buồn tủi".

Người con dâu phải cậy nhờ mẹ già chăm sóc con trai bại não để đi làm thuê kiếm sống. Thế nhưng, vì công việc không ổn định nên số tiền chắt chiu gửi về cũng chẳng đáng là bao. Bà Thà cho biết, một mình bà vừa chăm chồng, chăm cháu, vừa cố gắng trồng thêm ít rau trong vườn để cải thiện bữa ăn. Gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy yếu như vắt kiệt hết sức lực tuổi già.
"Tôi không làm ra được đồng tiền nào, các con thì ai cũng khó khăn, chật vật rồi bệnh tật, ốm yếu. Dù mệt mỏi nhưng tôi cũng phải cố gắng, mong nhiều sức khỏe để đỡ đần và sống với con cháu ngày nào hay ngày ấy" - bà Thà tâm sự.

Chị Trần Thị Hoa - một người hàng xóm thường xuyên thăm hỏi, động viên bà Thà, bày tỏ: "Làng xóm xung quanh ai cũng thương cho hoàn cảnh bà Thà nên thường xuyên qua lại, giúp đỡ. Nhưng cũng chỉ động viên tinh thần là chính chứ cũng không giúp được gì nhiều về vật chất cho bà".
Ông Dương Quang Huy - Tổ trưởng tổ dân phố Bắc Sơn Hải cho biết, gia đình bà Thà là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương bởi ông bà tuổi đã cao, còn cháu thì bại não. Địa phương cũng dành nhiều sự quan tâm, kịp thời thăm hỏi những ngày lễ, tết, thế nhưng, cũng chỉ vơi bớt một phần nào sự khó khăn của gia đình bà.

Trước mắt ông bà, nỗi lo về tương lai của cháu, về ngôi nhà đang xuống cấp vẫn canh cánh trong lòng, khiến những giấc ngủ cũng chẳng thể nào trọn vẹn. Ông bà mong lắm những sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Bà Từ Thị Thà
Tổ dân phố Bắc Sơn Hải, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh
Hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Hà Tĩnh, số 22 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0974456691
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.9999, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (nội dung tin nhắn ghi rõ: Hỗ trợ bà Từ Thị Thà, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh).
