Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

Vốn là một loại cúc dại, cúc họa mi mang trong mình một vẻ đẹp dịu dàng, dung dị. Sắc trắng tinh khôi, thuần khiết của những bông hoa bé nhỏ ấy đã gây xuyến xao biết bao tâm hồn, khiến bao người mong ngóng tới tháng 11 để lại được "có hẹn" với cúc họa mi.

Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

.

Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

Cúc họa mi thường được ươm mầm từ tháng 5, tháng 6 (Âm lịch). Dưới bàn tay chăm sóc của người nông dân, những bông cúc họa mi sẽ bung nở sau khoảng 5 tháng, đúng vào lúc tiết trời chuẩn bị sang Đông. Thế nên không biết từ bao giờ, cúc họa mi đã được ví như loài hoa gọi Đông về.

Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

.

Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

Không sặc sỡ sắc màu, cũng không ngào ngạt hương thơm, những cánh hoa bé nhỏ, trắng muốt, xen giữa là chút nhụy vàng, đơn giản thế thôi nhưng lại có sức quyến rũ đến lạ lùng. Đẹp là thế, dịu dàng là thế nhưng mùa cúc họa mi lại đi qua rất nhanh. Những bông cúc họa mi chỉ nở rộ trong khoảng 2-3 tuần khiến cho những ai đã phải lòng loài cúc bé nhỏ này dường như đều mang một nỗi lo lắng, sợ mùa hoa qua mất.

Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

Dù mới chỉ có vài luống cúc họa mi khoe sắc sớm nhưng mấy ngày gần đây, ngày nào vườn hoa bãi đá sông Hồng cũng thu hút đến cả trăm người, từ những nhiếp ảnh gia đến những bạn trẻ hay những người yêu hoa… Họ tới để được nhìn ngắm những bông cúc họa mi bung nở, đẹp dịu dàng trong tiết trời cuối Thu - đầu Đông và để ghi lại những bức ảnh trong khoảnh khắc giao mùa tuyệt vời này. Dường như, ai ai cũng muốn có một bộ ảnh “sống ảo” tuyệt đẹp bên cúc họa mi để không phải hối tiếc khi mùa hoa chóng qua mau.

Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

.

Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

.

Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

.

Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

.

Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

Chỉ ít ngày nữa thôi, cúc họa mi sẽ nở rộ, theo từng gánh hoa đi khắp các con đường, ngõ phố của Thủ đô. Những làng hoa Tây Tựu, Nhật Tân… sẽ lại rộn rã, tất bật cho một vụ mùa. Các nhà vườn ở Nhật Tân, Quảng An (quận Tây Hồ) hay Thảo nguyên hoa (quận Long Biên)… sẽ lại tấp nập đón hàng đoàn khách tới “check-in”, “sống ảo”. Trong tiết trời se lạnh những ngày chớm sang Đông, giữa bầu trời có phần u ám, sắc trắng tinh khôi của những bông cúc họa mi như làm bừng sáng cả không gian phố thị. Thủ đô ồn ào, tập nập bỗng trở nên thật bình yên, dịu dàng.

Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

.

Tháng 11, ta có hẹn với... cúc họa mi

Theo Đức Thắng/VTV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast