Trong cuộc đời một đứa trẻ, có lẽ không có nỗi đau nào lớn hơn cảnh mồ côi. Với 2 em Nguyễn Lâm Dương và Nguyễn Lâm Huy tại xã Đức Thọ điều đó còn thấm thía hơn khi chưa đầy một năm đã phải lìa xa cả cha và mẹ. Rơi vào cảnh mồ côi khi tuổi đời còn quá nhỏ, hai em chưa thể nào hiểu hết hai chữ mất mát. Day dứt hơn nữa khi sau nỗi bất hạnh đó, 2 anh em phải ly biệt để nương nhờ 2 bên nội - ngoại.
Ngôi nhà từng khá sung túc và ấm áp tình thân ở TDP 3, xã Đức Thọ giờ chỉ còn tiếng bước chân của Dương trong những ngày đi học về muộn. Căn bếp nơi mẹ thường nấu ăn, chăm sóc cả nhà giờ chỉ còn một mình Dương đơn độc. Góc học tập vẫn đó nhưng không còn người hỏi “hôm nay con học gì” và chiếc giường bên cạnh cũng không còn tiếng Huy “đòi” anh tắt đèn mỗi tối. Ở tuổi 18, Dương buộc phải học cách trưởng thành theo một cách ít ai mong muốn: tự nấu ăn, tự xoay xở, tự chống chọi với nỗi cô đơn.
Dương đang học lớp 12 tại Trường THPT Nguyễn Minh Khai. Ôn thi đại học là áp lực chung của mọi học sinh cuối cấp nhưng với Dương, đó còn là hi vọng duy nhất để giúp mình và em trai có đường đi phía trước. Em bảo: “Em nhớ những lúc cả nhà quây quần, nhớ lúc Huy còn ở đây. Giờ mỗi người một nơi, buồn nhưng phải cố gắng. Em muốn học đại học để sau còn lo cho em trai”.
Những biến cố ập đến như một cơn bão. Mẹ hai em – chị Trương Thị Hòa (1987), qua đời năm 2024 vì ung thư phổi. Chưa đầy một năm sau, bố là anh Nguyễn Đình Hiền (1972) cũng phát hiện ung thư máu, diễn tiến nhanh và không qua khỏi chỉ sau 20 ngày điều trị. Ông bà nội đều đã mất, nên sau đám tang của bố, gia đình buộc phải chọn phương án xót xa là chia hai anh em ra hai nơi để đảm bảo con đường học hành. Dương ở lại căn nhà cũ, còn Huy theo ông bà ngoại về TDP Thanh Tiến, phường Trần Phú.
Trong căn nhà nhỏ của ông bà ngoại, mỗi ngày em Nguyễn Lâm Huy đều được chăm sóc, động viên, chuyện trò nhưng nỗi đau mồ côi vẫn chưa nguôi ngoai.... Chiếc áo len - kỷ vật của bố để lại và những hình ảnh hiểm hoi của mẹ trở thành "người bạn" của em trong những đêm khuya vắng. 13 tuổi nhưng Huy khá vững vàng, trước mặt bà ngoại, Huy ít khi nhắc bố mẹ, sợ bà buồn mà khóc.
Ông Trương Khánh Lý – ông ngoại của hai em chia sẻ: “Thương lắm nhưng vì hoàn cảnh nên chúng tôi chỉ đưa được một cháu về chăm. Chúng tôi sẽ cố gắng làm điểm tựa cho cháu, mong cộng đồng chia sẻ phần nào để hai cháu có động lực đi học, rèn luyện nên người”.
Hai anh em cách nhau hơn 60 km, lại vướng chuyện học hành nên hiếm khi được gần gũi. Những khi gặp gỡ, xót xa thay lại là những ngày cúng đơm, lễ trọng của bố mẹ. Trong lễ cúng 100 ngày cho bố vừa qua, 2 anh em cũng chưa kịp ngồi với nhau. Bữa cơm đoàn viên còn chưa kịp dọn ra thì Huy phải theo bà về cho kịp kỳ thi buổi chiều... Nhìn bóng Dương đứng dưới hiên nhìn theo ông bà dẫn em trai rời đi, chúng tôi cảm giác như cả không gian cũng rơi vào im lặng đến nghẹn lòng.
Ông Lương Quang Huy – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thọ cho biết: “Hoàn cảnh hai cháu rất đặc biệt: mất cả bố lẫn mẹ trong thời gian ngắn, lại phải chia nhau hai nơi ở. Địa phương cũng đã có các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ các cháu nhưng về lâu dài, để tương lai của các cháu được đảm bảo, xã rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để các cháu tiếp tục việc học và ổn định lâu dài”.
Bão tố cuộc đời đã đặt hai đứa trẻ chưa kịp lớn vào cảnh ly tán, mồ côi. Một người anh 18 tuổi gồng mình trở thành trụ cột, một người em 13 tuổi già dặn trước tuổi để giấu đi nỗi nhớ. Dẫu đã có những vòng tay ấm áp dang ra, nhưng đường về nhà của Huy giờ tính bằng hàng chục cây số, và đường đến tương lai của Dương thì gập ghềnh bởi gánh nặng cơm áo.
Sự tiếp sức của cộng đồng lúc này chính là ánh lửa ấm, để hai anh em không bị tụt lại, để nỗi buồn mồ côi bớt hiu quạnh và để giấc mơ ngày sau của các em bớt nhọc nhằn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Em Nguyễn Lâm Dương – SN 54, đường Phan Bá Đạt, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
hoặc: Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh - Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0915.712.286
Email: chuyendeht@gmail.com
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh
(Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Hỗ trợ hai anh em Nguyễn Lâm Dương, Nguyễn Lâm Huy ở TDP 3, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh)