Nông dân Hà Tĩnh khốn đốn vì thiên tai

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chịu ba đợt thiên tai lớn, hai đợt bão lũ kèm một đợt hạn hán kéo dài cả tháng trời làm cho hàng ngàn bà con nông dân Hà Tĩnh mất trắng mùa màng. Tất cả mọi sinh hoạt từ miếng cơm manh áo đến tiền nộp học phí cho con đều trông vào những ruộng lúa, đồng ngô giờ trôi theo dòng nước.

Ông An bê từng bó vừng non cố vớt vát kiếm tiền vốn
Ông An bê từng bó vừng non cố vớt vát kiếm tiền vốn

Hà Tĩnh sau cơn bão số 3 trời nắng như đổ lửa, sau ba ngày lo dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, người dân bắt đầu tập trung ra đồng cố vớt vát hạt lúa, hạt vừng còn sót lại trong biển nước. Đang giữa trưa, vợ chồng ông bà Nguyễn Đức An - Phan Thị Huệ, trú tại thôn 3, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, hÌ hục cắt nốt những cây vừng bị gió san bằng cách đây mấy hôm. “Trời cho thấy mà chẳng cho ăn, chưa năm nào cây vừng ở xã Thạch Châu lại tốt như năm nay. Gần một tháng nữa là thu hoạch, giờ phải cắn răng ra cắt non để vớt vát từng hạt vừng thế này đây”, ông An buồn bã. Cách đây tròn bốn tháng, một trận lũ muộn cướp đi hàng 8 sào lạc trị giá gần chục triệu bạc và tiếp đó vụ lúa hè thu vừa qua, gia đình ông An phải gieo đến lần thứ 3 nhưng dưới cái nắng như thiêu như đốt, ruộng đồng khô nứt, vợ chồng ông lại cắn răng ra đồng cắt gần 5 sào lúa về cho bò ăn. “Hy vọng mấy sào vừng này thu hoạch để bù lại cho hai vụ trước và lấy tiền cho ba đứa con nộp học phí năm học mới. Ai ngờ giờ lại ra nông nỗi thế này”, bà Huệ nói. Được biết, xã Thạch Châu có hơn 100 hộ gia đình cũng rơi vào cảnh trắng tay như gia đình ông bà An - Huệ.

“Gần 5 sào khoai mất trắng vì hạn hán, vừa kịp trồng lại thấy tốt đã mừng, thế mà sau nửa ngày bão quần, gần chục sào khoai, ngô tan tành theo bão. Không biết giờ đến cuối năm phải trồng cây gì nữa”, ông Phan Xuân Tọa, trú tại thôn 12, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân buồn bã nói.

Ông Tọa bên mấy sào khoai bị bão số 3 tàn phá
Ông Tọa bên mấy sào khoai bị bão số 3 tàn phá

Ba ngày sau bão, các cánh đồng Hà Tĩnh nước bắt đầu rút, nhiều cánh đồng lúa gió bão san bằng, số còn lại đang chìm trong biển nước. “Cả tháng trời ăn ngủ ngoài đồng tát nước chống hạn, chưa kịp mừng vài sào lúa sống sót qua hạn hán giờ cũng mất trắng”, bà Hoa, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh cho biết.

Trong đợt hạn hán vừa qua, Hà Tĩnh có hơn 1 vạn héc ta lúa hè thu bị hạn nặng. Hàng trăm héc ta vừng, đậu, lạc…bị chết cháy. Vừa hết hạn hán, người dân tiếp tục chống chọi với bệnh lùn sọc đen ở lúa, có hơn 2 nghìn héc ta lúa bị bệnh lùn sọc đen. Báo cáo mới nhất của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, thiệt hại của cơn bão số 3 vừa qua ở Hà Tĩnh lên đến hơn 200 tỷ đồng, trong đó diện tích lúa hè thu bị ngập lên đến hơn 20 nghìn héc ta, gần 5 nghìn héc ta ngô, khoai, sắn, đậu bị vùi dập, ngập nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện

thăm hỏi, động viên gia đình anh Võ Văn Hồng (xóm 10, xã Xuân Lĩnh - Nghi Xuân)

có nhà bị hư hỏng nặng do bão số 3 gây ra

Tại cuộc họp vào chiều 25-8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo phải dừng ngay các cuộc họp từ 25 đến 30-8 để tập trung giúp người dân dọn dẹp nhà cửa ổn định cuộc sống. Đồng thời phải huy động lực lượng sửa chữa ngay những phòng học bị tốc mái đảm bảo đúng ngày khai giảng năm học mới. Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo ngành điện lực phải nhanh chóng sửa chữa đường dây, trạm biến áp, cột điện bị hư hỏng sớm có nguồn điện cho nhân dân…“Trước mắt Sở NN&PTNT tập trung nghiên cứu giúp bà con nông dân phải trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp với thời tiết vào cuối năm”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast