Sáng 18/12, xã Can Lộc tổ chức Tọa đàm Tưởng niệm 40 năm Ngày mất của Nhà thơ Xuân Diệu (18/12/1985 – 18/12/2025): "40 năm nhớ Xuân Diệu - Trái tim còn ở lại".
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, địa phương; đại diện dòng họ Ngô Trảo Nha; các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo giáo viên và học sinh trên địa bàn.
Tại tọa đàm, đại biểu đã trình bày 6 tham luận và ý kiến, tập trung làm rõ hành trình sáng tạo bền bỉ và giá trị di sản to lớn của Nhà thơ Xuân Diệu. Từ một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của phong trào Thơ mới trước 1945, đến nhà thơ cách mạng giàu nhiệt huyết, trong sự nghiệp của mình, ông để lại dấu ấn sâu đậm qua 15 tập thơ, một số tập truyện ngắn, tiểu luận, phê bình giá trị.
Tọa đàm cũng nhấn mạnh vai trò, tầm ảnh hưởng lâu dài của Xuân Diệu trong đời sống văn học nghệ thuật nước nhà, vai trò tác phẩm của nhà thơ trong nhà trường, cùng giá trị nhân văn, sức sống bền bỉ của di sản ông để lại. Với giá trị và sức lan tỏa to lớn của thơ ca Xuân Diệu không chỉ trong nước mà còn thế giới, nhiều đại biểu kiến nghị các cấp, ngành về việc cần xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO vinh danh Nhà thơ Xuân Diệu trong thời gian tới.
Chương trình là hoạt động tri ân Nhà thơ Xuân Diệu – người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Đồng thời, góp phần bồi đắp tình yêu văn học, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn chương đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
Trước đó, tại Nhà lưu niệm Xuân Diệu, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao và những đóng góp to lớn của nhà thơ đối với nền văn học, văn hóa Việt Nam.
Xuân Diệu (1906–1985), tên thật Ngô Xuân Diệu, quê gốc ở xã Can Lộc (Hà Tĩnh), là một trong những gương mặt kiệt xuất của thơ ca Việt Nam hiện đại. Ông bắt đầu khẳng định vị thế “ông hoàng thơ tình” từ tập Thơ thơ (1938), là cây bút tiêu biểu của phong trào Thơ mới trước 1945. Sau Cách mạng Tháng Tám, Xuân Diệu dấn thân trọn vẹn cho văn học cách mạng, để lại khối lượng tác phẩm đồ sộ, giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.