Bàn giao cá thể rùa quý hiếm để thả về tự nhiên

(Baohatinh.vn) - Bà Thái Thị Hiền (SN 1962, thôn 3, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) phát hiện cá thể rùa này khi dọn dẹp vườn nhà.

Công an xã Sơn Long (Hương Sơn) vừa tiến hành bàn giao 1 cá thể rùa Sa Nhân (tên khoa học là Cuora Mouhoti, là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB, được quy định trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) cho Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn.

z5317171510525_f15329c7fb12c99d03f4883f89c7cdd7.jpg
Đại diện gia đình bà Thái Thị Hiền bàn giao cá thể rùa cho Công an xã Sơn Long.

Cá thể rùa có bề dài khoảng 25cm, bề rộng gần 20 cm, trọng lượng hơn 1 kg.

Được biết, cá thể rùa trên được gia đình bà Thái Thị Hiền (SN 1962, thôn 3, xã Sơn Long) phát hiện khi dọn dẹp vườn nhà, sau đó bàn giao lại cho cơ quan chức năng để phối hợp thả lại môi trường tự nhiên.

Đọc thêm

Phục hồi sức khỏe đúng cách sau khi uống rượu bia

Phục hồi sức khỏe đúng cách sau khi uống rượu bia

Sau những buổi liên hoan, tiệc tùng hay dịp lễ Tết, không ít người rơi vào tình trạng mệt mỏi, đau đầu, khát nước, … Đây là những biểu hiện thường gặp khi cơ thể bị ảnh hưởng bởi rượu bia.
Những lưu ý khi giảm cân sau Tết

Những lưu ý khi giảm cân sau Tết

Việc giảm cân nhờ giảm ăn đột ngột hoặc tập luyện quá sức dễ dẫn đến mệt mỏi, đau khớp và chấn thương. Vậy đâu là cách giảm cân hiệu quả?
Vị trí ngồi tốt nhất giúp tránh say xe, say máy bay

Vị trí ngồi tốt nhất giúp tránh say xe, say máy bay

Cảm giác say tàu xe là trải nghiệm khó chịu rất nhiều người trải qua trong mỗi lần đi ôtô, máy bay. Việc chọn đúng vị trí ngồi khi di chuyển có thể giúp giảm bớt triệu chứng phiền toái này.
Tiền lì xì - để con quản lý hay bố mẹ giữ hộ?

Tiền lì xì - để con quản lý hay bố mẹ giữ hộ?

Thay vì giữ hộ tiền lì xì một cách áp đặt hoặc phó mặc hoàn toàn cho trẻ, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh lựa chọn giải pháp dung hòa để dạy con bài học đầu đời về kỹ năng chi tiêu và giá trị của sự tiết kiệm.
“Nặng lòng” những chiếc vali ngày Tết

“Nặng lòng” những chiếc vali ngày Tết

Khi Tết còn vương hơi ấm, nhiều người con đã vội rời quê vào Nam, ra Bắc mưu sinh, mang theo trong vali chút quà quê, tình thân gia đình và nỗi lưu luyến khôn nguôi ngày chia tay.