Bên nội - bên ngoại hậu ly hôn

(Baohatinh.vn) - Bố mẹ Bon ly hôn khi em mới 3 tuổi, anh trai em là Tít cũng chỉ mới 5 tuổi. Những khó khăn về kinh tế, không hòa hợp về tính cách đã đẩy bố mẹ em dần xa nhau.

Khi tan vỡ, người này đổ lỗi cho người kia, hai bên gia đình cũng vì thế mà căng thẳng với nhau. Hai đứa trẻ còn tuổi chơi, chưa hiểu gì về những đổ vỡ, mất mát mà gia đình đang phải trải qua. Nhưng có một điều làm 2 anh em rất buồn là phải xa nhau khi mẹ nhận nuôi Tít, còn Bon về ở cùng bố.

ben noi ben ngoai hau ly hon

Sau khi ly hôn một thời gian, cả bố mẹ đều đi làm ăn xa, gửi anh em Bon cho ông bà nội, ngoại chăm sóc. Thỉnh thoảng, ông bà nội đón Tít về để 2 anh em chơi cùng nhau cho đỡ nhớ, đỡ buồn.

Chiều nay, Tít lại được về nhà ông bà nội chơi cùng em. Bà ôm Tít vào lòng âu yếm: “Tít ngoan rồi ông bà đón về chơi với ông bà, chơi với em Bon nhé!”.

Tít nghe vậy nhanh nhảu: “Ông bà nội của em Bon chứ có phải của cháu đâu! Cháu chỉ có ông bà ngoại thôi!”.

Bà nội hỏi: “Ai bảo cháu thế? Ông bà nội, ngoại đều là của 2 anh em. Cháu không được phân biệt như thế!”. “Bà ngoại cháu bảo thế!”.

Nghe cháu nói, bà buồn bã nhìn ông. Bất hòa là chuyện của người lớn, trẻ con không có lỗi gì, sao người lớn lại tiêm nhiễm vào đầu óc cháu những điều như thế. Gia đình tan vỡ, con cái xa bố mẹ, anh em mỗi đứa một nơi đã là điều chẳng ai mong muốn rồi, hàn gắn tình cảm giữa những người ruột thịt là điều người lớn nên làm để trẻ con không bị tổn thương nhiều thêm nữa.

Khi hôn nhân đổ vỡ, không chỉ có người trong cuộc mà rất nhiều trường hợp, ông bà thông gia cũng chẳng thèm “nhìn mặt” nhau. Đôi khi, vì bênh vực con mình mà quan hệ hai bên nội ngoại bị sứt mẻ. Có những cuộc hôn nhân đứng bên bờ vực tan vỡ, lẽ ra cần sự níu kéo, vun đắp, động viên để vợ chồng vượt qua giai đoạn sóng gió thì không ít hai bên thông gia lại căng thẳng với nhau. Hàn gắn đâu chẳng thấy, điều đó chỉ làm cho những rạn nứt ngày càng lớn dần và đưa họ đến gần hơn với sự tan vỡ.

Bố mẹ nào cũng thương con, ông bà nào cũng thương cháu nhưng khi gia đình con cái không được hạnh phúc, hai bên nội ngoại cũng cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Dù có thể không giữ được hạnh phúc cho đôi vợ chồng nhưng quan hệ gia đình, họ hàng nội ngoại, ông bà và các cháu cũng đừng vì thế mà bị cắt đứt hoàn toàn.

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Khi những tâm sự của trẻ tìm “chỗ trú” trên mạng xã hội

Khi những tâm sự của trẻ tìm “chỗ trú” trên mạng xã hội

Những hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút trẻ tìm đến để chia sẻ những khúc mắc, tổn thương trong gia đình và tìm kiếm sự đồng cảm. Đằng sau những lời than phiền tưởng như đơn giản là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cùng những nguy cơ khi cảm xúc của trẻ được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.
Kỳ Xuân tranh thủ tối đa nguồn lực làm nhà ở cho người nghèo

Kỳ Xuân tranh thủ tối đa nguồn lực làm nhà ở cho người nghèo

Huy động cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) nỗ lực làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp người dân an cư và tiếp thêm động lực để họ vươn lên ổn định cuộc sống.
Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Dù bạo lực gia đình tại Hà Tĩnh đã giảm đáng kể, những góc khuất âm ỉ vẫn tồn tại. Việc nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm là chìa khóa để giữ gìn mái ấm an toàn, bình yên.
i-HaTinh, từ phản ánh đến niềm tin

i-HaTinh, từ phản ánh đến niềm tin

Từ những phản ánh rất cụ thể trong đời sống, i-HaTinh đang tạo nên một cách kết nối mới giữa người dân Hà Tĩnh và chính quyền. Mỗi vấn đề được tiếp nhận, xử lý kịp thời đã góp phần tạo dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!