Chết vì tháo bom bi

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 21/3, người dân xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh nghe một tiếng nổ vang lên phía bìa rừng. Khi mọi người chạy đến thì thấy xác của anh Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1981, ở xã Kỳ Lâm) đang nằm phơi trong vũng máu, mặt mũi bị biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Anh Phạm Xuân Hường, người cùng xóm với anh Phong kể lại: “Chiều hôm ấy, khi vào rừng, tôi thấy anh Phong cùng một ông già và mấy đứa nhỏ đang ngồi trước một ngôi nhà hoang tháo ba quả bom bi để lấy thuốc. Tháo xong hai quả thì người ông và mấy đứa nhỏ đi về, còn anh Phong ở lại tháo nốt quả còn lại thì gặp nạn.”

Anh Hường cho biết thêm, cách đây mấy tháng, anh Phong đã đào được mấy quả bom bi này trong một khu rừng gần đấy; hôm nay đem tháo để lấy thuốc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast