Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã khép lại trong dư âm về những tình cảm ấm áp, chân tình của tình dân, nghĩa Đảng, trong những nhịp sống vui tươi, an toàn ở khắp các vùng miền Hà Tĩnh. Một cuộc sống mới lại bắt đầu trong các công sở, trên các công trường, nhà máy và ruộng đồng bờ bãi với niềm tin yêu và khát vọng mới…

Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh
Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã khép lại trong dư âm về những tình cảm ấm áp, chân tình của tình dân, nghĩa Đảng, trong những nhịp sống vui tươi, an toàn ở khắp các vùng miền Hà Tĩnh. Một cuộc sống mới lại bắt đầu trong các công sở, trên các công trường, nhà máy và ruộng đồng bờ bãi với niềm tin yêu và khát vọng mới…

Sáng nay, nhịp sống bình thường đã trở lại trên khắp nẻo quê hương mang theo dấu ấn một kỳ nghỉ tết an lành, ấm áp. Một mùa xuân căng tràn sức sống, tràn đầy niềm tin yêu, hy vọng đã hiển hiện trên những gương mặt ngược xuôi phố xá, trong tiếng máy bắt đầu khởi động, trong những gieo trồng, chăm bón, những chuyến tàu nổ máy ra khơi, trong thiêng liêng và náo nức những lễ hội đầu xuân mới.

Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh

Tết Kỷ Hợi tiếp tục là cái tết ấm tình dân, nghĩa Đảng và đầy niềm tin yêu khi quan điểm đón Tết lành mạnh, an toàn, hướng về cơ sở, chia sẻ với người nghèo và các đối tượng chính sách của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được các cấp, ngành tập trung thực hiện. Từ trước, trong và sau tết, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tập trung hướng về cơ sở. Sự chủ động trong nắm bắt tình hình, lập kế hoạch chúc tết, tặng quà đã khiến không khí tết ấm áp về với tất cả mọi người, mọi nhà.

Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn trò chuyện thân tình khi đến thăm, chúc tết mẹ liệt sỹ Bùi Thị Hợp (106 tuổi) hiện đang sinh sống tại TP Hà Tĩnh. Ảnh: Thu Hà

Vẫn còn đó sự cảm động sâu sắc của người nghèo, các đối tượng chính sách trên toàn tỉnh khi đón nhận tình cảm ấm áp của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban ngành và của cả cộng đồng. Đặc biệt là nỗi xúc động sâu sắc của các đối tượng chính sách, thân nhân liệt sỹ, người nghèo khi được Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và lãnh đạo tỉnh đến nhà chúc tết; là niềm hân hoan, cảm động đồng bào dân tộc Chứt (Hương Khê) khi được Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh lên chúc tết và tặng quà. Ngay ngày đầu tiên của năm mới là cảm giác đầy tin yêu của bà con nhân dân khi được cùng các lãnh đạo tỉnh trang trọng thực hành nghi lễ chào cờ đầu năm mới…

Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tặng quà cho đồng bào dân tộc Chứt ở Rào Tre (Hương Khê). Ảnh: Thanh Hoài

Tết còn trở nên ấm áp hơn trong hoạt động mừng thọ đầu xuân trên khắp các địa phương. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là kính trọng người già đã được các thế hệ trẻ kế thừa và phát huy. Hình ảnh những ông cụ, bà lão mặc áo đỏ vui vầy bên con cháu, rưng rưng lên nhận giấy chứng nhận của Hội Người cao tuổi Việt Nam, những câu chuyện về lẽ sống mà các cụ chia sẻ trong lễ mừng thọ, nỗi xúc động của các cụ trước tình cảm của chính quyền và làng xóm, cháu con… như một nốt nhạc mùa xuân trầm ấm, chan hòa, tha thiết, cứ ngân vọng trong lòng người không dứt.

Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh

Lễ mừng thọ đầu xuân là một nốt nhạc trầm ấm, thiết tha... Ảnh: Nhóm P.V

Tết Kỷ Hợi diễn ra bình yên khi công tác đảm bảo TTATXH, chăm sóc sức khỏe cho người dân được các lực lượng chức năng như: Công an, Bộ đội Biên phòng, đội ngũ y, bác sĩ ở các bệnh viện… tận tâm, tận lực trực 24/24h. Những canh gác, tuần tra của lực lượng vũ trang đã giúp tình hình ANTT đảm bảo, các vụ tai nạn giao thông giảm đều trên toàn tỉnh; vi phạm về tàng trữ, sử dụng pháo đều được các địa phương ráo riết xử lý. Những ca trực trắng đêm đã giúp hơn 1.000 bệnh nhân đón tết trong bệnh viện cũng cảm thấy ấm áp nghĩa tình… Và, tết cũng thêm phần bình yên khi trước đó, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý thị trường được kiểm tra chặt chẽ, công tác phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được đảm bảo…

Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh
Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh

Những ngày nghỉ tết vừa qua, tình hình ANCT, TTATXH, chủ quyền lãnh thổ trên tuyến biên giới và tuyến biển ở Hà Tĩnh luôn ổn định, bình yên. Ảnh: Tiến Dũng

Xuân Kỷ Hợi là mùa xuân của hy vọng khi niềm tin yêu vào Đảng lại tiếp tục tỏa lan trên mọi nẻo đường, góc phố, trong từng cảm xúc, hành động của người dân. Đâu đâu cũng thấy tràn ngập màu cờ đỏ sao vàng và những băng rôn mừng Đảng tròn 89 mùa xuân. Hòa cùng hoạt động vui chơi đầu xuân, nhiều địa phương, tổ chức, tuổi trẻ khắp các miền quê đều hướng lòng biết ơn của mình đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho dân tộc. Những chuyến hành hương về địa chỉ đỏ đầu xuân mới, những đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân rộn rã đều ghi dấu những suy nghĩ, tình cảm thiết tha đó.

Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh

Hành hương về địa chỉ đỏ là một trong những hoạt động tỏ lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ nhân dân đối với các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thái Oanh

Xuân mới còn tràn căng niềm tin khi khắp miền ngược, miền xuôi, khắp nông thôn, thành thị đều sôi nổi các hoạt động thể thao mừng xuân mới của thanh niên, phụ nữ và cả người già. Tất cả đều như muốn ghi dấu vào khoảnh khắc đầu xuân một tâm thế mới, tràn đầy sinh lực và sẵn sàng cho những cống hiến mới.

Mùa xuân cũng là mùa của những lễ hội truyền thống mang đầy những khát vọng về cuộc sống no ấm, thái hòa của nhân dân. Ngay từ những ngày đầu xuân mới, khắp các di tích lịch sử, đền chùa, miếu mạo, những thành tâm, kính cẩn đã bắt đầu.

Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân diễn ra sôi nổi. Ảnh: P.V - C.T.V

Tín ngưỡng thờ mẫu, thờ Phật, thờ thần, thờ thành hoàng làng, thờ danh nhân ở các ngôi đền thiêng như đền Bà Hải, đền ông Hoàng Mười, chùa Hương, Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác… đều đã được người dân thực hành một cách thành kính, thiêng liêng… Các hoạt động vui chơi, lễ hội đầu xuân như đua thuyền, kéo co, vật, chơi cờ người… cũng được bà con khắp nơi nô nức tham gia.

Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh

Khắp nơi, người dân đều bắt đầu thực hành tín ngưỡng của mình trong sự kính cẩn, niềm tin yêu và khát vọng mới.

Một mùa xuân được khởi đầu bằng những tri ân, bằng những niềm tin vững chắc và khát vọng mới của toàn thể nhân dân hẳn là một mùa xuân đầm ấm và tràn căng sức sống. Sức sống ấy đã và đang hiện rõ trong tâm tư, tình cảm của con người, trên khắp phố phường, thôn, bản và trên khắp ruộng đồng, trong các nhà máy, bến cảng…

ảnh: phong linh và nhóm p.v

thiết kế: huy tùng

Chủ đề Chào năm mới 2020

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast