Từ khóa: "Xuân Kỷ Hợi 2019"

45 kết quả

Xuân Kỷ Hợi

Xuân Kỷ Hợi

Bài thơ Xuân Kỷ Hợi của tác giả Trương Hòa Bình vừa đăng tải trên chuyên trang Văn nghệ Công an nhân dân. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Trẩy hội ngày xuân…

Trẩy hội ngày xuân…

Khởi đầu mùa xuân mới bằng những hội hè sôi động là một trong những nét văn hóa cổ truyền được gìn giữ và phát huy ở Hà Tĩnh. Giữa khí xuân ấm áp, tao nhã của giêng hai, bao bước chân đều náo nức tìm về với những lễ hội truyền thống, tìm đến sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên, tìm đến một niềm tin mới, nguồn vui mới…
Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh

Xuân ấm áp, Tết an lành khắp mọi miền Hà Tĩnh

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã khép lại trong dư âm về những tình cảm ấm áp, chân tình của tình dân, nghĩa Đảng, trong những nhịp sống vui tươi, an toàn ở khắp các vùng miền Hà Tĩnh. Một cuộc sống mới lại bắt đầu trong các công sở, trên các công trường, nhà máy và ruộng đồng bờ bãi với niềm tin yêu và khát vọng mới…
Quê hương Hà Tĩnh níu bước quay về

Quê hương Hà Tĩnh níu bước quay về

Hội đồng hương Hà Tĩnh tại CHLB Đức là một trong những tổ chức có nhiều hoạt động hướng về quê hương cả trong hợp tác đầu tư lẫn công tác thiện nguyện. Nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi, Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đình Xuân – Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức để rõ hơn về những dự định của hội thời gian tới.
Người dân đất học Hà Tĩnh khai bút đầu xuân

Người dân đất học Hà Tĩnh khai bút đầu xuân

Khai bút đầu xuân từ lâu đã trở thành một phong tục vừa mang ý nghĩa thiêng liêng vừa thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc. Với nhiều người dân ở vùng đất học Hà Tĩnh, khai bút còn là khai chữ, khai tâm, khai trí, khai nghề, khai nghiệp... Và ai cũng có thể thực hiện nghi thức này để thể hiện tâm tư, bày tỏ nguyện vọng của mình trong năm mới.
Giao thừa thầm lặng của những người mải lo... "dọn phố"

Giao thừa thầm lặng của những người mải lo... "dọn phố"

Đêm giao thừa, khi mọi người quây quần sum họp bên gia đình thì những công nhân vệ sinh của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh vẫn đang cần mẫn "dọn phố". Với họ, gắn bó với công việc này đồng nghĩa phải hy sinh hạnh phúc riêng để mùa xuân thêm đẹp.
"Ăn tết ở trung tâm ấm áp không khác chi ở nhà...!"

"Ăn tết ở trung tâm ấm áp không khác chi ở nhà...!"

Cảm nhận ấy là của các cụ đối tượng chính sách, người già không nơi nương tựa ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh khi quây quần ăn tết đầm ấm, tràn đầy thương yêu.
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Tĩnh

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Tĩnh

Chiều 4/2 (tức 30 tết), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm hỏi và trao 100 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng) cho các cụ và cán bộ, nhân viên trực tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đi và trao tặng quà.
Chào xuân mới!

Chào xuân mới!

Chào xuân mới Kỷ Hợi 2019! Mùa xuân tươi đẹp đang về trên khắp nẻo đường quê Hà Tĩnh và mọi miền Tổ quốc.
Ấm áp mùa xuân hướng thiện...

Ấm áp mùa xuân hướng thiện...

Ẩn sau những chiếc áo sọc màu xanh là những nỗi niềm, tâm trạng khác nhau, ai cũng mong chờ những gói quà Tết ấm áp tình thân và khoảnh khắc đón giao thừa ấm cúng. Dù không có những giây phút đoàn viên bên gia đình, nhưng những phạm nhân tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có một mùa xuân ấm áp tình người.
"Đêm trắng" ở chợ đầu mối Hà Tĩnh ngày áp Tết

"Đêm trắng" ở chợ đầu mối Hà Tĩnh ngày áp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, chợ đầu mối TP Hà Tĩnh hoạt động gần như 24/24h để đón những chuyến hàng cuối năm. Các thương lái gọi chợ đầu mối bằng cái tên "chợ không ngủ".
Khi thành phố lên đèn…

Khi thành phố lên đèn…

Cuốn vào vòng quay của bận rộn lo toan của những ngày giáp Tết, tối nay chạy xe qua đường Phan Đình Phùng cổ kính, tôi chợt ngỡ ngàng trước những dãy cầu vồng đủ màu và rèm buông ánh sáng rực rỡ. Lòng chợt dâng lên niềm hạnh phúc khó nói. Bao mệt nhọc tan biến, tôi lặng ngắm nhìn thành phố vào đêm. Lung linh, huyền ảo, thơ mộng và gợi cảm.
Trao quà Tết cho các tượng chính sách, người có công

Trao quà Tết cho các tượng chính sách, người có công

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã trích kinh phí trao tặng 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các đối tượng chính sách, người có công và bảo trợ xã hội xã Thạch Lạc (Thạch Hà).
Đảm bảo cho nhân dân “đi đến nơi, về đến chốn”...

Đảm bảo cho nhân dân “đi đến nơi, về đến chốn”...

Nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn Hà Tĩnh luôn tăng cao khi tết đến, xuân về. Đây cũng là thời điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) tỉnh nhà và các đơn vị liên quan tất bật triển khai kế hoạch vận chuyển hành khách, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu di chuyển của người dân.
Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng và đón Xuân Kỷ Hợi

Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng và đón Xuân Kỷ Hợi

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và chuẩn bị đón tết cổ truyền Xuân Kỷ Hợi, sáng 31/1, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Bác Hồ, Nghĩa trang liệt sỹ Núi Nài, Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập và dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trắng đêm canh giữ sắc xuân

Trắng đêm canh giữ sắc xuân

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Tết Nguyên đán chính là cơ hội để các tiểu thương tranh thủ kinh doanh kiếm tiền. Để tránh tình trạng trộm cắp hay phá hoại, người bán hai bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) phải dựng lán, lều trông coi, canh gác 24/24h.