Khi sương lạnh phủ lên màn đêm những ngày cuối năm, các giáo xứ trên địa bàn Hà Tĩnh lại rực rỡ ánh đèn, trang hoàng lộng lẫy, mang đến một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và tràn đầy niềm vui.
Tại nhà thờ giáo xứ Đức Vọng (Hương Sơn, Hà Tĩnh), bà con giáo dân đã dựng cây thông Noel độc đáo từ 2.400 chiếc nón lá, cao gần 30m, được hoàn thành sau 1 tháng thực hiện.
Vào lễ Noel, các biểu tượng Giáng Sinh xuất hiện ở khắp nơi như cây thông Noel, hang đá và máng cỏ, chuông thánh đường, ông già Noel, ngôi sao Noel, vòng lá mùa vọng...
Những ngày này, nhiều làng quê Hà Tĩnh lại rộn ràng không khí chờ đón lễ Noel. Dẫu không phải người xứ đạo nhưng tôi đã thấy mùa Giáng sinh ấm áp đang lan tỏa trong mình.
Lãnh đạo Quân khu 4 nhấn mạnh những kết quả toàn diện LLVT Quân khu đạt được luôn có sự đóng góp quan trọng của đông đảo bà con giáo dân trên địa bàn Hà Tĩnh.
Các chương trình giao lưu, tọa đàm, thăm hỏi tặng quà nhân dịp Noel do các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức góp phần cổ vũ chị em công giáo nỗ lực vươn lên “sống tốt đời đẹp đạo”.
Hóa thân thành ông già Noel trong bộ đồ màu đỏ cùng chòm râu bạc phơ đi phát quà cho các em nhỏ là công việc thu hút nhiều bạn trẻ ở Hà Tĩnh trong những ngày cận lễ Giáng sinh.
Chương trình “Giáng sinh an lành - Tết sum vầy” đã mang đến không khí ấm áp cùng những phần quà thiết thực cho các em nhỏ ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Chào đón Giáng sinh, bà con xóm đạo toàn tòng Nam Thành, xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã ra quân chỉnh trang các tuyến đường, chăm sóc vườn tược, quyết tâm về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2025.
Trong cộng đồng Thiên Chúa giáo Việt Nam hiện nay, Stêphannô Nguyễn Khắc Dương, quê ở xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) là một tu sĩ được rất nhiều giám mục, linh mục, chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo biết đến và rất kính trọng.
Với tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào công giáo Hà Tĩnh đã tích cực gắn kết lương giáo, chung sức xây dựng, điểm tô cho bức tranh quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân mong muốn bà con giáo dân tiếp tục vun đắp tình đoàn kết lương giáo, xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh.
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho lễ Giáng sinh tại Nhà thờ chính tòa Văn Hạnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đang rất khẩn trương. Bà con giáo dân gấp rút hoàn thiện các phần việc cuối cùng trong niềm hân hoan và đoàn kết.
Trong không khí ấm cúng, lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp tới Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh và các linh mục, chức sắc, chức việc cùng bà con giáo dân mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong các vị linh mục, chức sắc, chức việc cùng bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, góp sức xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển.
Tiết trời lạnh giá những ngày cuối năm càng khiến cho bầu không khí Giáng sinh trở nên rộn ràng, ý nghĩa. Đông đảo người dân Hà Tĩnh đã tập trung về các nhà thờ, giáo xứ để cùng nhau chào đón lễ Giáng sinh 2023 ấm áp, an lành.
Những ngày này, dàn nhạc kèn hơi của Giáo xứ Chân Thành (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đang tích cực tập luyện để cất lên những nốt nhạc của bài thánh ca - một phần không thể thiếu trong đêm Giáng sinh sắp tới.
Cây thông Noel tại một khu nghỉ dưỡng ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được trang trí từ 100.000 vỏ sò khiến người xem thích thú, trở thành điểm “check in” hấp dẫn du khách và giới trẻ trong mùa Giáng sinh năm nay.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn Giáo xứ Tràng Lưu cũng như bà con giáo dân Hương Khê tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay cùng xây dựng huyện nhà đạt chuẩn nông thôn mới.