Hành trình gieo niềm yêu thương cho trẻ khuyết tật

(Baohatinh.vn) - Từ những hy sinh thầm lặng của các nữ tu, 247 trẻ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tìm được mái ấm thứ 2 của mình.

Trong căn phòng ấm áp, em Lê Thế Duẩn (SN 2006) quê ở phường Thành Sen đang cùng với các xơ hướng dẫn các bạn những thao tác trên máy tính để trình bày văn bản. Từ một cậu bé ít nói, gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và học tập, 7 năm trôi qua, dưới sự kiên trì hướng dẫn của các xơ, Duẩn ngày càng thay đổi. Em đã khá thành thạo công nghệ thông tin, có thể hỗ trợ các bạn học tin, bán các sản phẩm tự làm của trung tâm lên các trang mạng. Với Duẩn, mỗi thao tác gõ phím, mỗi sản phẩm bán được không chỉ là kỹ năng mà còn là sự tự tin - điều mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới.

Em Lê Thế Duẩn hướng dẫn cho bạn học các thao thác trình bày văn bản.

Duẩn chia sẻ: “Em rất hạnh phúc khi được sống và học tập tại môi trường này. Với tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc và dạy dỗ của các xơ, đến nay em đã tự tin, hoà đồng hơn khi giao tiếp. Em cũng đã hoàn thành kiến thức chương trình lớp 6 và cũng khá thành thạo về công nghệ thông tin”.

Gắn bó với trung tâm từ ngày thành lập, đến nay, em Nguyễn Trung Kiên (SN 2005) đến từ Nghệ An cũng đã học thêm nhiều kiến thức và trở thành học viên ưu tú nhất lớp may với nhiều sáng kiến được ghi nhận. Sự trưởng thành của Duẩn, Kiên và rất nhiều học sinh nơi đây là kết quả của một hành trình dài được bồi đắp bằng tình yêu thương và những hy sinh thầm lặng của các xơ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, xơ Maria Nguyễn Thị Toàn - Giám đốc trung tâm chia sẻ: “Những ngày đầu mới thành lập, trung tâm chỉ có 29 học sinh, tất cả đều do những nữ tu Dòng Thánh Phaolô vừa chăm sóc, dạy bảo. Mọi thứ khởi đầu hết sức khó khăn nhưng đầy niềm tin yêu. Đến nay, sau 10 năm hình thành và phát triển, trung tâm đã không ngừng lớn mạnh, với tổng số 247 học sinh chủ yếu đến từ Hà Tĩnh, một số em ở Huế, Nghệ Anh, Hà Nội, trong đó có 118 em nội trú”.

Nguyễn Trung Kiên đã trở thành học viên ưu tú nhất lớp may.

Niềm vui khi được đồng hành và nâng đỡ ngày càng nhiều mảnh đời kém may mắn cũng theo đó nhân lên, song gánh nặng trách nhiệm trên vai các xơ ngày một lớn. Bởi, ngoài những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được miễn phí hoàn toàn, mức đóng góp của các học sinh còn lại chỉ dao động từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm toàn bộ chi phí học tập, ăn ở nội trú và sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, hoạt động của trung tâm chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ nhà dòng, giáo quyền, cùng sự chung tay của các tấm lòng hảo tâm, các tổ chức nhân đạo và từ thiện. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự tận hiến âm thầm và trái tim luôn rộng mở, các xơ vẫn bền bỉ vun trồng hy vọng, để mỗi đứa trẻ như Duẩn, như Kiên từng bước tìm thấy ánh sáng cho tương lai của chính mình.

Cùng sát cánh với xơ Maria Toàn trong hành trình lan tỏa yêu thương còn có 11 nữ tu đến từ nhiều miền quê khác nhau, ngoài ra còn có 25 giáo viên, 5 nhân viên. Mỗi người một công việc, nhưng tất cả đều chung một mong muốn trao cho trẻ khuyết tật kiến thức, khả năng tự lập, sự tự tin và cơ hội hòa nhập với xã hội. Gắn bó với trung tâm từ năm 2015, xơ Anna Hoàng Thị Dung, quê Thanh Hóa, là một trong những người chứng kiến rõ nét sự trưởng thành của các em qua từng năm tháng. Sau thời gian được nhà dòng cử đi học nâng cao chuyên môn, năm 2021, xơ trở lại trung tâm, đảm nhiệm việc giảng dạy công nghệ thông tin. Với trẻ khuyết tật, việc làm quen với máy tính là cả một hành trình đầy thử thách. Thế nhưng, sự kiên nhẫn của xơ cùng với giáo viên, nhiều em đã có thể tự gõ chữ, thiết kế sản phẩm, thậm chí bán được những món đồ do chính mình làm ra trên mạng.

Xơ Luxia Nguyễn Thị Kim Yến trong giờ dạy ngôn ngữ ký hiệu cho học sinh.

Suốt 9 năm qua, xơ Luxia Nguyễn Thị Kim Yến (quê ở Kon Tum) - Phó Giám đốc Trung tâm cũng đã xem nơi đây là mái nhà thứ 2 của mình. Ngoài các hoạt động chung, ba năm gần đây, xơ trực tiếp giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu cho học sinh khiếm thính. “Công việc này đòi hỏi sự nhẫn nại gấp nhiều lần, bởi không phải lúc nào ký hiệu cũng đủ để diễn đạt trọn vẹn cảm xúc. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác tay, miệng đều phải lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi chứng kiến sự tiến bộ của các em trong việc giao tiếp, biết bộc lộ cảm xúc của mình bằng những ký hiệu, tôi thật sự hạnh phúc”, xơ Yến chia sẻ.

Gắn bó với trung tâm 6 tháng nay, xơ Maria Hoàng Thị Phương quê ở Huế, hiện đang phụ trách dạy may cho các em lớn. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên trì mỗi ngày, nhưng bù lại niềm vui của xơ là được chứng kiến sự tiến bộ của các em qua từng đường kim, mũi chỉ, hôm nay thẳng hơn hôm qua, sản phẩm sau đẹp hơn sản phẩm trước. Xơ Phương cho biết: “Tôi vẫn luôn mong và động viên các em không ngừng nỗ lực để có thể sớm tự lập, hòa nhập xã hội, bởi chúng tôi không thể đồng hành với các em suốt đời”.

Ở trung tâm, buổi sáng, các em được học kiến thức, buổi chiều là các lớp học phát triển năng khiếu.

Không chỉ dạy học và rèn kỹ năng, các xơ còn là những người mẹ âm thầm chăm sóc các em trong từng bữa ăn, giấc ngủ, những lúc đau ốm. Các xơ học cách lắng nghe bằng lời nói, bằng ánh mắt, cử chỉ và những tín hiệu rất nhỏ, để sẻ chia cùng các em những niềm vui, nỗi buồn không thể diễn đạt vì hạn chế ngôn ngữ. Những va chạm, mâu thuẫn vụn vặt trong đời sống chung cũng được hóa giải bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn, giúp các em học cách cảm thông, nhường nhịn và yêu thương nhau hơn.

Chính tình yêu thương và những hy sinh thầm lặng ấy đã giúp những đôi tay yếu ớt dần trở nên vững vàng, những ánh mắt rụt rè dần ánh lên niềm tin. Để nơi đây không chỉ là một trung tâm chăm sóc, mà thực sự là một mái nhà - nơi mỗi đứa trẻ được chở che, được bù đắp những thiếu khuyết và được ươm mầm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói