Tôi là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh), một họa sỹ tự do chuyên đắp vẽ tranh tường ở Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận. Để trở thành họa sỹ với một người khuyết bàn tay trái như tôi là một hành trình dài, cần sự quyết tâm lớn.
Công việc gần đây của tôi là thực hiện bức tranh tường đắp nổi tại xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên). Đặc thù của tranh tường là không thể tẩy xóa hay chỉnh sửa dễ dàng như trên giấy nên đòi hỏi người họa sỹ phải có sự cẩn trọng và chuẩn xác tuyệt đối.
Vẽ tranh trên những bức tường ngoài trời đòi hỏi người họa sĩ phải có một sự tập trung cao độ, đặc biệt là khi thực hiện những mảng tranh ở vị trí cao. Với riêng tôi, việc thiếu đi một bàn tay càng làm tăng thêm những khó khăn trong quá trình di chuyển và thao tác vẽ. Vì lẽ đó, sự cẩn trọng luôn là ưu tiên hàng đầu, đôi khi, tôi cần đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình làm việc.
Vẽ tranh trên những bức tường ngoài trời đòi hỏi người họa sĩ phải có một sự tập trung cao độ, đặc biệt là khi thực hiện những mảng tranh ở vị trí cao. Với riêng tôi, việc thiếu đi một bàn tay càng làm tăng thêm những khó khăn trong quá trình di chuyển và thao tác vẽ. Vì lẽ đó, sự cẩn trọng luôn là ưu tiên hàng đầu, đôi khi, tôi cần đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình làm việc.