Người truyền cảm hứng về "Học và làm theo Bác" từ những điều giản dị

(Baohatinh.vn) - Ông Trần Minh Lục (Hà Tĩnh) luôn tâm niệm phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh từ những điều giản dị nhất để sống, làm việc tốt hơn.

Ông Trần Minh Lục hiện là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hương Trạch (Hương Khê). Trước đó, ông đã trải qua nhiều vị trí công việc, chức vụ quan trọng trong UBND và Đảng ủy xã. Với 75 năm tuổi đời và 55 năm tuổi Đảng, mỗi ngày, ông vẫn luôn học tập, nghiên cứu các chuyên đề về Bác Hồ.

"Qua mỗi chuyên đề, mỗi nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, tôi nhận thức rằng, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần phải gắn trách nhiệm, phải làm những việc thiết thực để góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân. Học Bác không có nghĩa là phải học và làm những điều vĩ đại mà chỉ cần mỗi ngày, mỗi người hãy làm thật tốt công việc, nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ xã hội, phục vụ tổ chức và gia đình. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần gắn trách nhiệm, làm những việc thiết thực để thúc đẩy vào sự phát triển chung. Muốn thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, trước hết, từ thôn, xã phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, ông Lục chia sẻ.

bqbht_br_4.jpg
Ông Trần Minh Lục (bên phải) thường xuyên nắm bắt tình hình tại địa phương và vận động người cao tuổi tham gia tổ chức hội.

Từ nhận thức đến hành động thực tiễn, với vai trò Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hương Trạch, ông Lục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trong xã; thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tận hội viên; nắm bắt các thông tin, dư luận xấu, phán ảnh kịp thời cho cấp ủy, chính quyền để có hướng giải quyết thấu tình đạt lý.

Bác Hồ từng nói: “Dẫu rằng tóc đã bạc, mắt đã hoa, tay run, chân mỏi nhưng một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang, một hành động của phụ lão có ảnh hưởng đến giết giặc... Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, Nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, Nhân dân làm theo...” (Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão - tháng 6/1941). Từ “kim chỉ nam” mà Bác để lại, trong gần 10 năm giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, ông Lục đã trực tiếp tư vấn xử lý nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương.

Đơn cử như đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp năm 2016, một số trường hợp xấu có hành vi kích động bà con không tham gia bỏ phiếu; hay trong đợt lũ lụt nghiêm trọng năm 2017, do bị kẻ xấu xúi dục kích động, một số bà con thiếu hiểu biết đã kê khai khống để đòi tiền đền bù thiệt hại…, ông Lục đã trực tiếp cùng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, định hướng, hướng dẫn Nhân dân không nghe theo kẻ xấu, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", một lần chưa thấu ông đi nhiều lần, đi khi nào Nhân dân hiểu rõ vấn đề mới thôi… Đồng thời, ông tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, không để xảy ra tình trạng “cái bé xé to”. Nhờ vậy, những vụ việc được xử lý ổn thỏa, Nhân dân sớm nhận thức được vấn đề và tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

bqbht_br_2.jpg
Ông Lục và các cụ cao tuổi đóng góp lớn cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hương Trạch là địa bàn giáp ranh với các địa phương của tỉnh Quảng Bình, gần cửa khẩu với nước bạn Lào nên luôn tiềm ẩn các vấn đề an ninh, trật tự, buôn bán hàng trái phép, động vật hoang dã… Với định hướng của người đứng đầu, nhiều hội viên Hội Người cao tuổi xã đã tham gia tổ an ninh tự quản thuộc các thôn vùng giáp ranh. Từ khi các tổ an ninh tự quản đi vào hoạt động, duy trì chế độ tuần tra canh gác 24/24h, tình hình an ninh luôn ổn định, không có các điểm tập kết hàng hóa, tụ tập buôn bán nhỏ lẻ; các vụ việc xảy ra trong thôn cũng được ngăn chặn, giải quyết kịp thời.

Với sự gương mẫu của người đứng đầu, các cụ cao tuổi cũng đóng góp rất lớn cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Lục phấn khởi: "Nhiều hội viên đã đồng lòng hiến đất, hiến cây mở rộng lề đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và ủng hộ cho phong trào hàng trăm triệu đồng. Thời gian qua, hội viên Hội Người cao tuổi xã Hương Trạch hiến trên 1.000m2 đất, hàng trăm cây có giá trị cao như bưởi Phúc Trạch, dó trầm".

Đặc biệt, để có không gian sống xanh sạch đẹp, ông Lục đã vận động hội viên làm mới 45 công trình vệ sinh, lắp đặt 50 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; tham gia trên 1.400 ngày công lao động; duy trì thường xuyên 13 tuyến đường điện thắp sáng làng quê; 13/13 nhà văn hóa thôn được các chi hội đảm nhận chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh. Hội cũng vận động 6 gia đình hội viên tự nguyện làm đơn rút khỏi hộ nghèo, cận nghèo.

bqbht_br_1.jpg
Ông Trần Minh Lục (người thứ 3 bên phải) nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Những nỗ lực của Hội Người cao tuổi xã đã góp phần đưa 13/13 thôn đạt khu dân cư mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cuối buổi chiều tất cả các ngày trong tuần, các cụ cao tuổi trong xã cùng nhau dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm – hoạt động này trở thành nét đẹp văn hoá ở địa phương. Trong 3 năm liền, Hội Người cao tuổi xã được Trung ương Hội và Tỉnh hội tặng bằng khen; ông Trần Minh Lục là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy cống hiến cho cộng đồng, là người truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương.

Năm 2023, ông Trần Minh Lục là cá nhân duy nhất của Hà Tĩnh được tôn vinh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham gia chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023”.

Năm 2024, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Cao Quốc Hội - Chủ tịch UBND xã Hương Trạch

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.