Mỗi tài liệu, mỗi hiện vật lịch sử được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Tĩnh luôn gắn liền với một giai đoạn cách mạng của dân tộc, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Hà Tĩnh...
Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh nguyện tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, giữ gìn và phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin và mong mỏi của Người.
Chương trình "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" không chỉ là không gian nghệ thuật đặc sắc mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh.
Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi lần đọc lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, ta vẫn thấy từng câu, từng chữ như còn ấm hơi thở của vị lãnh tụ vô vàn kính yêu.
Chúc Tết đồng bào mình bằng những vần thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra một phong tục đẹp, đầy ý nghĩa. Dù hơn nửa thế kỷ không được nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ, nhưng mỗi khi Tết đến, xuân về, âm vang của những vần thơ năm ấy như lời của non sông còn vọng mãi, cứ náo nức cùng ta bước vào năm mới.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác tham mưu, phục vụ, nhất là tham mưu thẩm tra, ban hành nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.
Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.
Tranh sơn mài khổ lớn “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” là hành trình nghiên cứu, tìm tòi của hai họa sỹ từng tu nghiệp ở nước ngoài, dùng kiến thức và chiêm nghiệm để làm nên bức vẽ đáng khâm phục.
Thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh mối quan hệ biện chứng, gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Trong lòng dân bao bọc, Đảng ngày càng lớn mạnh và bền vững. Bởi vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Ngày nay, khi nghe kể chuyện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và dừng lại hỏi đồng bào “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" không ít người xem đó là chuyện bình thường, không có gì lớn lao.
Bước chân của mùa thu đã trở về mang theo bao xúc cảm với người Việt Nam: bồi hồi, rạo rực, mừng vui, tự hào… đặc biệt khi mùa thu này cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Lắng lại trong những niềm vui trên gương mặt là rưng rưng nỗi nhớ thương Bác Hồ trong sâu thẳm trái tim của mỗi người Việt Nam.
Ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên con tàu Amiral Latouche Tréville rời bến cảng Nhà Rồng, khởi đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước đã trở thành một dấu mốc và bước ngoặt quan trọng đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam.
Lập bàn thờ, treo ảnh Bác Hồ và dâng hương hoa trong các dịp lễ từ lâu đã trở thành nét văn hóa trong đời sống của nhiều người dân Hà Tĩnh nói chung và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên nói riêng.
Tháng 5, trong rưng rưng thương nhớ, muôn bước chân của người con đất Việt lại hành hương về Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) để được thăm quê hương của Bác Hồ - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc.
Trong ngôi nhà đơn sơ, những bức ảnh kỷ niệm thiêng liêng được treo ngay ngắn như những kỷ vật quý báu. Dù thời gian có qua đi hơn 55 năm thì nhũng ký ức được gặp Bác Hồ vẫn vẹn nguyên trong trái tim bà Tưởng Thị Diên - người Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương năm nào....
Gần bảy thập kỷ đã đi qua, giọng nói trìu mến, thân thương của Bác vẫn còn vang vọng, thấm vào mỗi con tim. Khắc ghi lời Bác kính yêu, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng quê hương giàu đẹp như sinh thời Người căn dặn và mong muốn...
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thể hiện tinh thần, ý chí, sẵn sàng hy sinh để giành lấy độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất cho dân tộc, là khúc khải hoàn cho muôn đời mai sau.
Ông Trần Minh Lục (Hà Tĩnh) luôn tâm niệm phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh từ những điều giản dị nhất để sống, làm việc tốt hơn.
Kỹ sư Võ Quý Huân (1912-1967) là một trong bốn trí thức Việt được Bác Hồ đưa về nước phụng sự Tổ quốc năm 1946. Ông cũng là cha đẻ của ngành đúc - luyện kim Việt Nam. Quê nội Nghệ An và quê ngoại Hà Tĩnh đã hun đúc nên một nhà khoa học tài ba, trí thức yêu nước đến nay vẫn luôn được lịch sử nhắc nhớ…
Một mùa thu lại về. Trong rực rỡ cờ hoa đón chào Quốc khánh, muôn triệu trái tim người Việt lại rưng rưng hướng về Thủ đô Hà Nội, nơi cách đây 79 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đã sang tuổi 86 nhưng khi kể về kỷ niệm được gặp Bác Hồ, thương binh Nguyễn Trọng Châu (SN 1938, thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in từng chi tiết. Đó luôn là niềm tự hào để ông giáo dục con cháu nỗ lực học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Công trình nhằm nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang, Hà Tĩnh) phải luôn đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.
Nhìn lại lịch sử dân tộc, đã có hàng triệu cuộc rời xa đất nước, ra đi tìm sự giải mã cho ẩn số lịch sử, ẩn số cuộc đời. Trong số các cuộc ra đi như vậy trong lịch sử hiện đại, tiêu biểu nhất là cuộc ra đi vì đại nghĩa cứu nước, cứu dân của Nguyễn Tất Thành ngày 5-6-1911, để lại dấu ấn định hình lịch sử cho Việt Nam và cho nhân loại trong thế kỷ XX, đặt tiền đề định hướng khát vọng dân tộc bước sang thế kỷ XXI.
“Sáng tháng Năm trời trong xanh quá. Bốn phương tụ về Ba Đình…”. Lời bài hát da diết cất lên, vang vọng khắp quảng trường lịch sử, đọng mãi trong tâm trí của hàng vạn người dân và du khách trên đường vào Lăng viếng Bác Hồ.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!