Từ khóa: "Hôn nhân"

37 kết quả

“Tình chung, tiền riêng”...

“Tình chung, tiền riêng”...

Cuộc hôn nhân “tình chung, tiền riêng” ban đầu khiến chị Hoa không ít lướng vướng; cứ thấy “kỳ kỳ” bởi nó khác với tập quán xưa nay của người xung quanh.
Những câu chuyện tình ấm áp...

Những câu chuyện tình ấm áp...

Dù là thời chiến hay thời bình, tình yêu đôi lứa đã nhân lên sức mạnh để nhiều cặp vợ chồng ở Hà Tĩnh cùng nhau vun đắp hạnh phúc, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Bỏ lỡ một người liệu có còn gặp lại nhau?

Bỏ lỡ một người liệu có còn gặp lại nhau?

Có những người, chỉ cần bỏ lỡ một lần là sẽ lạc nhau cả cuộc đời. Chúng ta không biết được rằng, khi chọn cách quay lưng bước đi, dù với tư cách gì cũng chẳng thể “hỏi thăm nhau” nữa.
Khi con trai có người yêu

Khi con trai có người yêu

Cha mẹ nào cũng thương con, đó là điều khẳng định. Nhưng cũng có lúc các con sẽ rời xa vòng tay của cha mẹ và có cuộc sống riêng của nó mà khởi điểm chính là từ lúc con có người yêu.
Làm gì khi vợ là... "sếp"?!

Làm gì khi vợ là... "sếp"?!

Ngày nay, phụ nữ thành đạt hơn đàn ông không còn là chuyện hiếm. Việc cân bằng giữa công việc và giữ gìn hạnh phúc gia đình của những người phụ nữ thành đạt đôi khi không dễ dàng.
Yêu nhanh, cưới vội - nguy cơ đổ vỡ hôn nhân

Yêu nhanh, cưới vội - nguy cơ đổ vỡ hôn nhân

Yêu nhanh, cưới vội trong xã hội hiện đại đang ngày càng phổ biến. Phải chăng, giới trẻ đang trở nên dễ dãi hơn trong quan niệm về gia đình để nảy sinh những đổ vỡ không đáng có.
Chuyện “đàn ông tìm vợ” cách đây hơn 150 năm

Chuyện “đàn ông tìm vợ” cách đây hơn 150 năm

Cách đây hơn 150 năm, chuyện hôn nhân diễn ra rất khác. Đàn ông khi đó muốn lấy vợ sẽ giới thiệu những thế mạnh của mình kiểu như: Tôi có một hàm răng khỏe, có 18 mẫu đất, đã gieo trồng 10 mẫu, thu hoạch tốt, có 9 con cừu, một con bò đực, hai con bò cái…
Cho phép mình hạnh phúc, một lần nữa!

Cho phép mình hạnh phúc, một lần nữa!

Tin rằng mình xứng đáng để có được hạnh phúc, một lần nữa. Tại sao? Mình xứng đáng mà! Đừng chờ đợi ai mang hạnh phúc đến cho mình. Chỉ có ai là người mình muốn cùng chia sẻ hạnh phúc.
Bên nội - bên ngoại hậu ly hôn

Bên nội - bên ngoại hậu ly hôn

Bố mẹ Bon ly hôn khi em mới 3 tuổi, anh trai em là Tít cũng chỉ mới 5 tuổi. Những khó khăn về kinh tế, không hòa hợp về tính cách đã đẩy bố mẹ em dần xa nhau.
Yêu thôi chưa đủ, can đảm mới làm nên chuyện

Yêu thôi chưa đủ, can đảm mới làm nên chuyện

Hôn nhân là cái kết đẹp nhất của tình yêu, nhưng con đường đến cái đích ấy thật không dễ dàng. Đôi khi chướng ngại vật lớn nhất lại đến từ gia đình của đôi uyên ương.
Những trái tim khao khát được yêu

Những trái tim khao khát được yêu

Cuốn sách “Nếu như yêu” xoay quanh cuộc đời của hai cô gái có xuất thân đặc biệt, họ luôn khao khát tìm được tình yêu, hạnh phúc và gia đình hoàn chỉnh cho riêng mình.