Là quân nhưng chúng tôi ở trong dân

(Baohatinh.vn) - Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cùng với phát triển kinh tế, anh Nguyễn Ngọc Quyết (Hương Khê, Hà Tĩnh) tiếp tục tham gia lực lượng dự bị động viên, là tấm gương tiêu biểu ở đơn vị, địa phương.

Tôi là Trung uý Nguyễn Ngọc Quyết - Trung đội trưởng Trung đội 1, Tiểu đoàn Dự bị động viên huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Lực lượng dự bị động viên là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là quân nhưng chúng tôi ở trong dân và sẵn sàng động viên làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc khi cần.
Tôi sinh năm 1995, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp THPT, tôi tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Thời gian này, tôi vinh dự được đơn vị giới thiệu học cảm tình Đảng và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi xuất ngũ và trở về địa phương để lập nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế.
Đến năm 2017, tôi được địa phương giới thiệu và cử đi tham gia huấn luyện sỹ quan dự bị. Thời gian rèn luyện là 3 tháng. Cá nhân tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, tham gia huấn luyện đầy đủ các nội dung và xếp loại khá, giỏi trên các lĩnh vực nội dung kiểm tra.
Tiếp đó, cứ 2 năm 1 lần, chúng tôi tham gia học tập, rèn luyện 1 đợt với các nội dung như: Quán triệt về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội, âm mưu thủ đoạn của kẻ thù; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; học điều lệnh, chế độ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, huấn luyện về binh khí...
Đặc biệt, vừa qua, tôi và các đồng đội đã vinh dự tham gia cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hương Khê năm 2024. Nhờ tập luyện hăng say, kỹ càng, chúng tôi đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập, được lãnh đạo các cấp ghi nhận.
Ngoài thời gian rèn luyện, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang phát động về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, tôi tận dụng điều kiện đất đai của gia đình để sản xuất, lập nghiệp.
Tôi may mắn được cha mẹ nhượng lại khoảng 1 ha đất đồi tại vùng Khe Mây (xã Phúc Trạch). Ban đầu, tôi vay mượn vốn đầu tư và bỏ công sức để trồng cam, bưởi.
Thực tế đây là giai đoạn rất khó khăn, bản thân tôi phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều bởi bạn bè hầu hết đi học hoặc đi làm xa, ít có thanh niên chọn gắn bó với nương rẫy.
Hơn nữa, giai đoạn đầu phải làm việc rất vất vả, trong khi gần như chưa có nguồn thu nhập.
Khi những lứa cam, bưởi đầu tiên thoái hóa, hư hỏng, tôi chuyển hướng trồng cây dó trầm - cũng là một loại cây có giá trị kinh tế cao ở vùng đất Phúc Trạch.
Đến nay, mô hình đã ổn định hơn. Dù chưa làm giàu, và đang bước vào vòng chu kỳ sản xuất mới, nhưng đến nay trang trại vẫn cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm để tôi trang trải cuộc sống.
Sau gần 10 năm gắn bó với nương rẫy, tôi nhận thấy nếu biết đầu tư, không phụ đất thì cây "trả nghĩa" những mùa hoa thơm, trái ngọt. Giai đoạn đầu có thể khó khăn nhưng tương lai sẽ ổn định hơn.
Bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Đặc biệt, tháng 4/2023, đang trên đường đi làm về thì nghe tiếng kêu cứu, tôi liền lao mình xuống sông Ngàn Sâu cứu vớt một nạn nhân đuối nước.
Từ hành động dũng cảm đó, tôi đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen. Đồng thời được Huyện đoàn Hương Khê và chính quyền địa phương tuyên dương.
Với những nỗ lực trong học tập, rèn luyện, tháng 7/2024 vừa qua, cá nhân tôi đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2024.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói