Nữ trưởng thôn góp sức đưa quê nghèo thành khu dân cư mẫu

(Baohatinh.vn) - 10 năm làm Trưởng thôn Động Eo, xã Sơn Tiến (Hương Sơn, Hà Tĩnh), chị Phan Thị Thủy luôn nỗ lực gắn kết cộng đồng, đưa thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

bqbht_br_z5989490038084-3bffb86889d396dae33eea75c55656a4.jpg
Chị Phan Thị Thủy - Trưởng thôn Động Eo (áo trắng) vận động bà con hiến đất mở đường

Chị Phan Thị Thủy (SN 1978) sinh ra và lớn lên ở mảnh đất thôn Động Eo, xã Sơn Tiến. Khi vừa bước sang tuổi 31, chị đã đảm nhận vị trí Trưởng thôn Động Eo, một thôn khó khăn nhất xã với 75% hộ là đồng bào có đạo.

Địa hình rừng núi cách trở, giao thông đi lại khó khăn, thu nhập của người dân còn thấp, chị Phan Thị Thủy đã không ngại khó khăn, quyết tâm cùng bà con từng bước đưa thôn Động Eo thay đổi diện mạo. Suốt 10 năm "vác tù và hàng tổng", chị đã mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, có nhiều giải pháp, cách làm hay để vực dậy phong trào thi đua trong từng hộ gia đình, từng cụm dân cư.

bqbht_br_z5989490036812-f3c07f16751076927c8cbaaf8b8d1cec.jpg
Mở rộng tuyến đường liên thôn tại thôn Động Eo, xã Sơn Tiến

Năm 2009, khi xã Sơn Tiến triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng là lúc chị Thủy bắt đầu đảm nhận vai trò Trưởng thôn Động Eo. Bấy giờ, 100% đường giao thông ở thôn là đường đất, nhỏ hẹp, lầy lội, đi lại rất khó khăn. Điểm xuất phát thấp nhưng nhờ đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy quy chế dân chủ cơ sở, chị Thủy đã tranh thủ và nhận được sự đồng hành, ủng hộ của Ban Hành giáo Giáo họ Quỳnh Linh.

"Xác định chủ thể xây dựng nông thôn mới là của người dân, tôi cùng cán bộ Ban Công tác Mặt trận phối hợp với ban hành giáo đến từng nhà, gặp từng người để vận động bà con hiến đất làm đường, tuyên truyền phổ biến chủ trương xây dựng NTM. Ban đầu một số hộ không đồng tình nhưng tôi không bỏ cuộc, kiên trì nhiều lần rồi cũng thành công, nhất là khi việc mình làm đều công khai, dân chủ, có hiệu quả thì bà con tin tưởng và làm theo" - chị Thủy chia sẻ.

z5989487052321-446fdca6beedb4b653c0a9ef91f7d26a.jpg
Chị Thủy (người ngoài cùng bên phải) đồng hành với chị em trong phát triển kinh tế vườn hộ

Với suy nghĩ, người đứng đầu phải làm gương, chị Thủy đã tiên phong hiến hơn 300 m2 đất mặt tiền để mở rộng tuyến đường trục liên xã Động Eo – Ao Tròn từ 5m lên 10m. Việc làm của chị được mọi người học tập, làm theo, phong trào hiến đất mở đường, đóng góp tiền của xây dựng NTM được người dân đồng tình hưởng ứng. Chỉ trong một thời gian ngắn, 100% tuyến đường được giải tỏa, mở rộng, đáp ứng tiêu chí xây dựng NTM của xã.

Năm 2014, hết nhiệm kỳ, chị Thủy không ứng cử trưởng thôn để chăm lo công việc của giáo họ. 5 năm sau, người dân tín nhiệm, chị Thủy tiếp tục được bầu làm Thôn trưởng thôn Động Eo.

Bằng uy tín, trách nhiệm của mình, chị luôn được lòng bà con nhân dân. Trong 5 năm qua, chị Thủy đã huy động được nguồn lực gần 4,5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thôn như: lắp đặt hệ thống đường điện thắp sáng làng quê với chiều dài 5,5km, xây dựng hệ thống kênh mương thoát nước dài 1,6km, trồng mới hơn 5,5km hàng rào xanh, xóa 90 vườn tạp, xây dựng 22 mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao… Nhờ vậy diện mạo thôn vùng giáo có sự khởi sắc vượt bậc.

Mỗi năm, chị Thủy cùng Ban Công tác mặt trận, Chi hội Phụ nữ thôn huy động được nguồn lực hơn 50 triệu đồng hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế như: mô hình nuôi gà, nuôi dê, trồng cây ăn quả, giúp 15 hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế.

bqbht_br_z5989487339616-2a9ca0ab2cf1fb6f51ecf0a5e3da7611.jpg
Nhiều hộ gia đình ở thôn Động Eo thoát nghèo, cận nghèo.

Chị Phan Thị Vân - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Động Eo cho biết: "Ban Công tác Mặt trận thôn, đứng đầu là chị Thủy thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi những hộ gia đình gặp hoạn nạn, hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ mô hình sinh kế, kết nối các nguồn hỗ trợ các gia đình vươn lên trong cuộc sống; xây dựng quỹ “Ngôi nhà xanh”...

Nhờ vậy, tình đoàn kết trong các hội viên luôn được thắt chặt, tương trợ lẫn nhau cả trong đời sống cũng như đồng lòng thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, các phong trào của địa phương".

bqbht_br_z6003902716051-d704670bd09136feb95dfffffe8b3e0c.jpg
Chị Phan Thị Thủy được huyện vinh danh điển hình trong công tác dân vận khéo giai đoạn 2019 - 2024.

Đến thời điểm hiện tại, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 45 triệu đồng/năm. 100% tuyến đường được đổ bê tông mở rộng, có mương thoát nước, hàng rào xanh; đêm đêm làng quê bừng ánh điện; nhà văn hóa thôn khang trang, thoáng mát, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của Nhân dân.

Các công trình nhà ở, vườn hộ, nhà vệ sinh được chỉnh trang vừa làm đẹp cảnh quan vừa mang lại hiệu quả kinh tế, đáp ứng các tiêu chí vệ sinh môi trường đối với khu dân cư NTM kiểu mẫu. Năm 2023, thôn Động Eo được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Ý thức được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua Trưởng thôn Phan Thị Thủy đã thực hiện phương châm "lấy dân làm gốc", nói cho dân hiểu, làm để dân tin, vì dân phục vụ. Vì thế, các phong trào thi đua của thôn Động Eo đều có hiệu quả cao, góp phần thực hiện các mục tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chị Phan Thị Thủy vinh dự được các cấp, ngành trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen và được dân tin yêu, quý mến, xứng đáng là “Người công giáo yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo".

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tiến

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi