Người biến vùng "đá bạc" thành khu du lịch nổi tiếng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều nỗ lực xây dựng, KDL sinh thái Đá Bạc Eco thuộc xã Nam Điền (Thạch Hà) do ông Nguyễn Minh Trang (SN 1964, trú tại TP Hà Tĩnh) làm chủ đã được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.

bqbht_br_a5.jpg
Một góc KDL sinh thái Đá Bạc Eco tại xã Nam Điền (Thạch Hà) nhìn từ trên cao.

Từ năm 2022 tới nay, sau khi đưa vào khai thác, Khu du lịch (KDL) sinh thái Đá Bạc Eco (tại xã Nam Điền, Thạch Hà) đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tham quan, nghỉ dưỡng. Tháng 8/2024 vừa qua, Đá Bạc Eco đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.

Thế nhưng, ít ai biết rằng, chủ nhân tạo dựng nên điểm du lịch hấp dẫn này là người chỉ mới bắt tay vào làm du lịch cách đây chưa lâu và là một cán bộ quân đội về hưu. Đó là ông Nguyễn Minh Trang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Phương.MP (TP Hà Tĩnh).

bqbht_br_c2.jpg
ông Nguyễn Minh Trang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Phương.MP (TP Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Minh Trang (SN 1964, tại xã Thạch Hội, Thạch Hà), là con út trong gia đình nông dân nghèo có 7 người con. Năm 1984, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Việt - Đức (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, Nghệ An), ông vào làm việc tại Xí nghiệp Điện nước (TP Vinh, Nghệ An). Năm 1988, ông chuyển ngành vào công tác tại Tỉnh đội Nghệ Tĩnh. Đến năm 1991, sau khi tách tỉnh, ông Trang chuyển về công tác tại Tỉnh đội Hà Tĩnh. Sau 27 năm cống hiến trong quân đội, năm 2015, ông nghỉ hưu với quân hàm Trung tá.

Ý tưởng ban đầu của ông Trang là sau khi về hưu sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và làm một trang trại nhỏ vui thú điền viên, nhưng rồi sau chuyến du lịch châu Âu vào cuối năm 2015, ông đã thay đổi suy nghĩ, dành tâm huyết xây dựng mô hình du lịch.

bqbht_br_a6.jpg
Sân trượt cỏ -Một trong những sản phẩm hấp dẫn của KDL sinh thái Đá Bạc Eco.

Ông Trang chia sẻ: "Trong chuyến đi các nước châu Âu, điều tôi ấn tượng nhất là các mô hình du lịch sinh thái của họ. Hình ảnh mỗi dịp cuối tuần, những gia đình người Pháp, Đức tìm về các vùng ngoại ô trải nghiệm, nghỉ dưỡng ở những cánh rừng, trang trại trong không khí thiên nhiên mát lành… khiến tôi liên tưởng đến du lịch ở Hà Tĩnh. Trên thực tế, các miền quê Hà Tĩnh có điều kiện về cảnh quan, thiên nhiên không kém gì họ, trong đó có vùng Đá Bạc quanh hồ Kẻ Gỗ thuộc xã Nam Điền (Thạch Hà), nơi tôi đang có trang trại ở đó. Vì vậy, tôi nghĩ cần phải làm gì đó để biến tiềm năng, lợi thế quê hương thành điểm đến thu hút. Đó cũng là lý do tôi quyết định xây dựng trang trại của mình thành khu du lịch sinh thái”.

Để biến ý tưởng thành hiện thực, đầu năm 2016, ông Trang bắt tay vào xây dựng điểm đến. Qua quan sát, học hỏi từ các mô hình du lịch sinh thái ở châu Âu, trong nước và sự hỗ trợ của Công ty CP du lịch Thành Sen (TP Hà Tĩnh), ông dần hình thành quy hoạch và tiến hành xây dựng các hạng mục công trình.

bqbht_br_a9.jpg
Một số hình ảnh du khách check in các sản phẩm tại KDL sinh thái Đá Bạc Eco.

Bước đầu ông Trang dành 2 ha đầu tư xây dựng các điểm check in, giải trí, ăn uống như: vườn hoa, quảng trường, phim trường mini, hồ cá koi, sân khấu nhỏ, nhà ăn... Đến tháng 1/2022, KDL sinh thái Đá Bạc Eco chính thức đưa vào khai thác. Với sự đầu tư bài bản, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Từ năm 2023 tới nay, ông Nguyễn Minh Trang tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích, xây dựng thêm nhiều hạng mục, sản phẩm hấp dẫn khác, đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ các sản phẩm du lịch. Đến nay, KDL sinh thái Đá Bạc Eco có diện tích 3ha, với 23 hạng mục, sản phẩm đa dạng, hấp dẫn phục vụ nhu cầu du khách với tổng đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều sản phẩm hấp dẫn như: khu vườn hoa trung tâm rộng 1.000m2, khu đón tiếp khách, nhà bán nguyệt rộng 700m2 dành cho hội họp tập thể, nhà nghỉ homestay gồm 3 nhà gỗ, 6 phòng nghỉ, nhà hàng sức chứa 100 người, khu vui chơi dưới nước, bể bơi, các trò chơi dân gian, hiện đại dưới nước, khu cắm trại ngoài trời rộng 1.500m2,, sân trượt cỏ, sân chơi Zipline; nhà lưới trồng rau thủy canh dành cho trải nghiệm nông nghiệp, sân khấu biểu diễn ngoài trời…

bqbht_br_465819250-3352668878200097-1884164253832530893-n.jpg
KDL sinh thái Đá Bạc Eco về đêm. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.

Với sự nỗ lực trong đầu tư các sản phẩm du lịch, thời gian qua, KDL sinh thái Đá Bạc Eco không chỉ đón hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng mà còn là mô hình du lịch được nhiều đoàn farmtrip từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đến tham quan học hỏi. Trong đó, nhiều đơn vị lữ hành trong nước đã chọn Đá Bạc Eco là điểm đến quan trọng trong các tour, tuyến về Hà Tĩnh và khu vực miền Trung. Tháng 8/2024 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định số 1939/QĐ-UBND, công nhận KDL sinh thái Đá Bạc Eco là điểm du lịch cấp tỉnh (hiện toàn tỉnh có trên 40 khu, điểm du lịch, trong đó có 18 điểm đến được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh).

Ông Nguyễn Minh Trang cho biết: “Quyết định của tỉnh là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục đầu tư xây dựng điểm đến của mình. Thời gian tới, Đá Bạc Eco sẽ chú trọng vào nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, đội ngũ nhân viên, qua đó, đưa KDL sinh thái Đá Bạc trở thành điểm đến hấp dẫn và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng…”.

bqbht_br_c1.jpg
Ông Nguyễn Minh Trang trò chuyện với phóng viên về quá trình nỗ lực xây dựng KDL sinh thái Đá Bạc Eco.

Chúng tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và tâm huyết của ông Nguyễn Minh Trang trong việc xây dựng KDL sinh thái Đá Bạc Eco. Trong bối cảnh du lịch Hà Tĩnh còn thiếu các điểm đến thu hút du khách, việc một doanh nghiệp tư nhân tự đứng ra dành nhiều công sức để xây dựng nên một sản phẩm điểm đến quy mô, có sức thu hút như Đá Bạc Eco mang ý nghĩa rất lớn cho sự phát triển chung của du lịch tỉnh nhà.

Cùng với hỗ trợ về cơ chế chế chính sách, thời gian tới, sở sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp được tham gia các lớp tập huấn, các đoàn farmtrip tham quan học hỏi kinh nghiệm mô hình trong và ngoài tỉnh. Qua đó, xây dựng điểm đến ngày càng thu hút du khách.

Bà Võ Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh)

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi