Nữ sinh trường làng đoạt 2 giải Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Em Lê Anh Thư (lớp 9A, Trường THCS Mỹ Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã giành 1 giải khuyến khích và 1 giải chuyên đề tại chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024.

a1-5143-1522.jpg
Em Lê Anh Thư - lớp 9A, Trường THCS Mỹ Duệ (Cẩm Xuyên).

Tại lễ tổng kết và trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2024 vừa diễn ra ở Phú Thọ, đoàn Hà Tĩnh vinh dự được xướng tên 4 giải. Trong đó, em Lê Anh Thư - học sinh lớp 9A (Trường THCS Mỹ Duệ, Cẩm Xuyên) giành cú đúp với 1 giải khuyến khích và 1 giải chuyên đề "Bài chia sẻ cảm nhận nhân vật truyền cảm hứng nhất". Trước đó, tại vòng thi cấp tỉnh, bài thi của Thư cũng là 1 trong 6 bài đạt giải nhất cuộc thi.

Ở 2 giải còn lại có 1 giải ba thuộc về em Đinh Thị Thảo My (lớp 8A, Trường THCS thị trấn Xuân An, Nghi Xuân), 1 giải tập thể đơn vị tổ chức tốt cuộc thi ở vòng cơ sở thuộc về Thư viện tỉnh.

a2-5792-481.jpg
Em Lê Anh Thư và mẹ cùng thầy Nguyễn Trần Quảng (Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Duệ), cô tổng phụ trách đội chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải.

Lê Anh Thư chia sẻ: "Tham dự cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm nay, em rất tâm đắc với câu hỏi của đề thi: Trong các tác phẩm đã đọc, nhân vật nào đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước? Đây là câu hỏi khơi gợi cho em nhiều cảm xúc hứng thú. Vì thế, em đã lựa chọn cuốn sách mình tâm đắc là "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng" của tác giả Nick Vujicic để trình bày cảm nhận của mình".

Được biết, kể từ lúc lựa chọn cuốn sách chia sẻ, lên kế hoạch, thực hiện bài thi, Anh Thư mất gần 1 tháng để hoàn thành. Bài thi có dung lượng 150 trang giấy A4 được viết tay, trình bày rõ ràng, mạch lạc, đặc biệt có hàng chục trang viết có các hình ảnh minh họa cho nội dung, do chính em tự vẽ.

Để hoàn thành bài thi, Anh Thư nhận được sự trợ giúp tích cực của cô giáo Nguyễn Thị Hương Như (giáo viên môn Ngữ Văn), cô Nguyễn Thị Bích Phượng (cán bộ thư viện trường) trong tìm kiếm tư liệu, tư vấn, biên tập nội dung...

a3-1402-5991.jpg
Em Lê Anh Thư cùng cô Nguyễn Thị Bích Phượng - cán bộ thư viện Trường THCS Mỹ Duệ thảo luận, soát lại bài thi trước khi gửi tham dự Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024.

Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - cán bộ thư viện Trường THCS Mỹ Duệ cho biết: "Trong suốt quá trình đồng hành cùng Anh Thư triển khai bài thi, tôi và cô Hương Như rất khâm phục nỗ lực của em. Ngoài việc đọc kỹ và nắm bắt nội dung cuốn sách, thể hiện bằng những trang viết mạch lạc, sâu sắc, em còn vẽ rất đẹp và tự lên ý tưởng thiết kế bài thi....".

Trong các kết quả đạt được (giải nhất cuộc thi cấp tỉnh, giải khuyến khích chung kết toàn quốc) thì giải chuyên đề chung kết toàn quốc nội dung "Bài chia sẻ cảm nhận nhân vật truyền cảm hứng nhất" đã thể hiện được độ dày dặn về kiến thức đọc và viết của Lê Anh Thư. Có được điều này là cả một quá trình tích lũy kiến thức của em từ việc đọc sách rất sớm.

Anh Thư cho biết: "Em được mẹ hướng dẫn đọc sách từ rất sớm. Năm học lớp 1, em bắt đầu đọc các cuốn truyện cổ tích và cùng mẹ tham gia, đạt giải nhất Cuộc thi "Sao đọc sách" của Trường Tiểu học Cẩm Duệ. Chính từ niềm cảm hứng ban đầu đó, cùng với sự khuyến khích của thầy cô, em ngày một thêm yêu sách. Hiện tại, thể loại sách em yêu thích là các cuốn tự truyện truyền cảm hứng của các nhân vật nổi tiếng, sách lịch sử, văn học... Đọc sách không chỉ giúp em tích lũy được nhiều kiến thức mà còn học tốt các môn học, trong đó có môn Ngữ văn".

a4-1770-4758.jpg
Em Lê Anh Thư chia sẻ với các bạn cùng lớp về bí quyết đọc sách tại thư viện trường.

Được biết, trong 8 năm học vừa qua, Lê Anh Thư luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc ở các cấp học. Riêng năm học 2023 - 2024, em đạt giải nhất môn Ngữ văn cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện và đang cùng đội tuyển ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 toàn tỉnh sắp tới.

Đạt nhiều thành tích trong học tập và các cuộc thi, năng nổ, tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường (em là cộng tác viên tích cực của thư viện trường trong các chương trình chia sẻ sách...) nhưng ít người biết rằng, Lê Anh Thư có hoàn cảnh khá khó khăn. Gia đình em có 5 thành viên, bố bị bệnh không còn khả năng lao động, bà nội bị mù, một mình mẹ làm ruộng và buôn bán nhỏ để nuôi cả gia đình, trong đó có em và chị gái đang học lớp 12.

"Việc đọc sách giúp em thêm nghị lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống để nỗ lực vươn lên. Cũng như nhân vật Nick Vujicic, em tin bằng sự cố gắng mỗi ngày, sẽ thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo dạy Ngữ văn trong tương lai" - Lê Anh Thư chia sẻ.

Công tác phát triển văn hóa đọc trong nhà trường được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đây là năm đầu tiên Trường THCS Mỹ Duệ tổ chức phát động học sinh tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc và đạt thành tích khá tốt: 1 giải nhất, 1 giải ba cấp tỉnh; 1 giải khuyến khích, 1 giải chuyên đề toàn quốc. Trong đó, thành tích của em Lê Anh Thư là rất đáng tự hào. Đây là động lực để nhà trường nỗ lực hơn trong đầu tư cơ sở vật chất cũng như khuyến khích, lan tỏa hơn nữa phong trào đọc sách tới học sinh và các bậc phụ huynh, trong thời gian tới.

Thầy Nguyễn Trần Quảng - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Duệ

Video: Em Lê Anh Thư chia sẻ sách với các bạn tại thư viện trường.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi