Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

(Baohatinh.vn) - Không ngừng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Hà Tĩnh nỗ lực hướng đến xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp.

bqbht_br_a1-7981.jpg
Đám cưới được tổ chức theo mô hình văn minh tiết kiệm của đôi bạn trẻ cán bộ Huyện đoàn Đức Thọ (dịp tháng 5/2024).

Trong truyền thống văn hóa của người Việt nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, việc cưới, việc tang và lễ hội là những phong tục tập quán có nhiều ý nghĩa, được duy trì, trao truyền qua nhiều thế hệ. Đối với người Việt, việc cưới, việc tang là những sự kiện trọng đại; việc tham gia lễ hội cũng là trách nhiệm đóng góp vào hoạt động văn hóa cộng đồng của quê hương… Ở mỗi thời đại, phong tục cưới hỏi, tang lễ và tổ chức lễ hội có những biến đổi khác nhau trong cách thức tổ chức. Tuy nhiên, các hình thức đều hướng về những giá trị cốt lõi như: tôn vinh giá trị gia đình, tình thân, đạo hiếu, mối quan hệ dòng tộc, tình làng, nghĩa xóm…

Tuy mang những ý nghĩa tốt đẹp nhưng bước vào thời kỳ đổi mới, với sự phát triển không ngừng của xã hội như: đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, công nghệ 4.0 mang lại sự giao thoa giữa các nền văn hóa Đông - Tây… khiến việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều biến đổi. Bên cạnh mặt tích cực, tình trạng tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội xuất hiện nhiều tồn tại, đi ngược với những quy chuẩn về văn hóa, văn minh như: sự lai căng, phô trương lãng phí. Trong đó, đối với việc cưới xuất hiện tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; nhiều đám cưới tổ chức kéo dài, khách mời quá đông, âm nhạc ồn ào, mở quá giờ quy định; nhiều thủ tục rườm rà, phô trương, thiếu văn minh... Đối với việc tang, vẫn còn hiện tượng đốt nhiều vàng mã; mở nhạc tang lớn quá giờ quy định; quá nhiều vòng hoa, bức trướng; rải nhiều vàng mã dọc đường trong quá trình đưa tang...; tỷ lệ hỏa táng chưa cao; một số nơi diễn ra tình trạng xây lăng mộ quá lớn, sử dụng vật liệu đắt tiền... Một số lễ hội còn xuất hiện tình trạng tổ chức hành lễ mang màu sắc mê tín dị đoan...

bqbht_br_154d5202545t27243l0.jpg
Thời gian qua, trong các dịp lễ hội tại một số đình, chùa vẫn còn tình trạng hành lễ mê tín dị đoan.

Trước thực trạng đó, ngày 12/1/1998, Bộ Chính trị (khóa XIII) đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với tinh thần bảo tồn có chọn lọc, cải tiến, đổi mới, loại bỏ những hình thức lỗi thời, lạc hậu; tổ chức lành mạnh, tránh phô trương, vụ lợi, bài trừ mê tín dị đoan. Trên tinh thần chỉ thị, Chính phủ ban hành Quyết định 308/2005/QĐ-TTg, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, ngày 6/7/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 32/2012/QĐ-UBND và ngày 9/5/2019, ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND quy định cụ thể về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, ngày 22/12/2023, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Trong 6 nhóm nhiệm vụ của nghị quyết, nhiệm vụ xây dựng con người và môi trường văn hóa được đặt lên hàng đầu và có liên quan mật thiết với nhau. Để thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 320/KH-UBND ngày 10/7/2024, xác định đẩy mạnh xây dựng NTM, đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng môi trường văn hóa gắn liền với các chỉ tiêu về gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

bqbht_br_a3-215.jpg
Đội ngũ thầy cúng được chuẩn hóa hướng dẫn du khách làm lễ tại đền Bà Hải (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh).

Thực hiện chủ trương của các cấp, thời gian qua, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp cùng các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình hành động nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, văn minh, trong đó có việc cưới, việc tang và lễ hội văn minh, tiết kiệm. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh, việc tổ chức đám cưới cơ bản đảm bảo văn minh, lành mạnh, tiết kiệm; giảm bớt các hủ tục rườm rà gây tốn kém trong tổ chức lễ cưới. Việc tổ chức đám tang đã được chính quyền, các đoàn thể quan tâm, 100% khu dân cư đều có ban tang lễ. Các thủ tục trong việc tang đều do ban lễ tang phối hợp với gia đình tổ chức theo nghi thức quy định của địa phương; cơ bản đã xóa bỏ một số hủ tục lạc hậu, mê tín, giảm các thủ tục rườm rà, đảm bảo tính trang nghiêm và vệ sinh, tiết kiệm.

Nhiều địa phương đã xây dựng, thực hiện hiệu quả các mô hình cưới, tang văn minh như: xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) phát huy hiệu quả của nhà văn hóa thôn trong tổ chức việc cưới đối với các gia đình hạn chế về diện tích, tránh lấn chiếm lòng, lề đường; xã Quang Diệm (Hương Sơn) với mô hình cưới, tang “2 hạn, 3 không” (hạn chế bia, rượu trong việc cưới, việc tang, lễ hội; hạn chế vòng hoa, bức trướng điếu tại đám tang; không sử dụng thuốc lá tiếp khách trong đám cưới, đám tang, lễ hội; không dùng kèn nhị, nhạc tang khi có người qua đời; không rải, đốt tiền, vàng mã dọc đường khi có đám đưa tang); phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) với mô hình tang văn minh (vận động hỏa táng, không lấn chiếm lòng lề đường, không rải vàng mã, tiền giấy, mở nhạc tang nhỏ, đúng giờ, hạn chế vòng hoa...).

dt-dsc4619.jpg
Lễ cung rước Quan Hoàng Mười vân du là nghi lễ nằm trong khuôn khổ lễ hội đền Cả - Dinh Đô quan Hoàng Mười năm 2024 tại TX Hồng Lĩnh.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, tổ chức đoàn thể như: TX Kỳ Anh, Nghi Xuân, Tỉnh đoàn… cũng đã tổ chức xây dựng và tuyên truyền về đám cưới văn minh, tiết kiệm, tổ chức các cuộc thi sát hạch kiến thức cho đội ngũ thầy cúng tại các di tích… Nhiều địa phương có tỷ lệ hỏa táng cao như: TX Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc …

Ông Phan Văn Lĩnh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nghi Xuân cho biết: “Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn huyện có khoảng hơn 820 đám cưới được tổ chức. Việc cưới diễn ra nền nếp, vui tươi lành mạnh, có ý nghĩa và tiết kiệm, thực hiện theo đúng Luật Hôn nhân và Gia đình. Hầu hết các đám cưới chỉ diễn ra trong một buổi, giảm từ lục lễ theo truyền thống còn 3 lễ chính là: lễ hỏi, lễ rước dâu và lễ cưới. 100% thôn, tổ dân phố của Nghi Xuân đều xây dựng thành công hương ước, trong đó có những quy định cụ thể về việc cưới, việc tang, lễ hội đảm bảo văn minh, tiết kiệm và được áp dụng hiệu quả”.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, Sở VH-TT&DL vừa tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. Ngoài các địa phương thì các tổ chức, đoàn thể như: Tỉnh đoàn, Hội Người cao tuổi, Chi hội Nhà hàng - khách sạn (Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh) cũng tích cực tham gia, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả và đề xuất các ý kiến để tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh.

a4-394.jpg
Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh vừa tổ chức tọa đàm nhằm tìm giải pháp tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Bà Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: “Những ý kiến thiết thực từ đội ngũ thực hiện công tác xây dựng nếp sống văn minh từ việc cưới, việc tang, lễ hội ở cơ sở đã góp phần để chúng tôi có những tham mưu, kiến nghị lên các cấp trên nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nếp sống văn minh về việc cưới, việc tang, lễ hội.

Thời gian tới, Sở VH-TT&DL sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội qua các kênh, chú trọng nền tảng số; phát huy vai trò của các đoàn thể, các tổ chức tôn giáo, những người có uy tín tại cộng đồng trong vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đồng thời, tăng cường phát huy vai trò quản lý Nhà nước trong các hoạt động cưới, tang, lễ hội ở cơ sở, trong đó phát huy vai trò của hương ước về quy định việc cưới, việc tang; tăng cường quản lý hoạt động của đội ngũ thầy cúng, các dịch vụ hiếu hỉ; đưa các tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào việc bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”… Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm nhằm lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở...”.

bqbht_br_a5.jpg
Một góc công trình Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh.

Sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chương trình hành động đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của Nhân dân, làm thay đổi hành động của họ. Cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội sẽ góp phần bồi đắp những giá trị mới trên nền tảng văn hóa truyền thống, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Trẩy hội ngày xuân

Trẩy hội ngày xuân

Khi những cánh mai, đào dần phai, mùi trầm hương đã vãn, là lúc tiếng trống mùa lễ hội vang lên trên khắp các vùng quê Hà Tĩnh. Trong sắc xuân mới, các nẻo đường lại rộn rã, náo nức bước chân của người dân tứ xứ về trẩy hội.
“Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân...”

“Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân...”

Mỗi khi nghe nhạc phẩm “Lá xanh” trong tôi lại rạo rực, bồi hồi. Bài hát là bản tình ca về những người lính dũng cảm, kiên cường trong chiến tranh và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Nhiều hoạt động tại lễ hội đền Linh Nha

Nhiều hoạt động tại lễ hội đền Linh Nha

Lễ hội đền Linh Nha (thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước cho Nhân dân.
Đi trong mùa lộc biếc

Đi trong mùa lộc biếc

Tháng Giêng - trong thao thiết gọi mời, hơi ấm từ ngọn gió xuân thức dậy cả đất trời những miền quê Hà Tĩnh, làm thắm tươi những lộc non, chồi biếc, mang theo bao niềm ước vọng về sự thịnh vượng của đất nước, quê hương.
Du lịch Hà Tĩnh rộn rã khởi động năm 2025

Du lịch Hà Tĩnh rộn rã khởi động năm 2025

Phát huy kết quả trong năm 2024, từ đầu xuân Ất Tỵ 2025, ngành du lịch Hà Tĩnh đã khởi động một cách tích cực, mạnh mẽ bằng nhiều chương trình, hành động thiết thực nhằm thu hút du khách.
Bản “hòa tấu” của các di sản văn hóa

Bản “hòa tấu” của các di sản văn hóa

Festival “Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản” được Hà Tĩnh phối hợp tổ chức cuối năm 2024 đã để lại trong lòng các nghệ nhân mọi miền những ấn tượng mạnh mẽ về "bản hòa tấu" di sản văn hóa dân tộc.
Nỗ lực tôn vinh văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nỗ lực tôn vinh văn hóa, con người Hà Tĩnh

Bằng sự nghiên cứu, sáng tạo, nhiều văn nghệ sỹ, chuyên gia nổi tiếng cả nước đã dành nhiều tâm huyết để lan tỏa, nhân lên những giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh tới bạn bè muôn phương.
Kẻ sỹ Ngàn Hống - dấu ấn trăm năm

Kẻ sỹ Ngàn Hống - dấu ấn trăm năm

Sau hơn 30 năm đam mê, kiên nhẫn, miệt mài, nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy đã để lại một di sản hàng ngàn trang viết về địa chí, lịch sử, văn hóa, con người… của vùng đất Nghệ - Tĩnh.
Náo nức hội xuân

Náo nức hội xuân

Đến với Hà Tĩnh vào dịp xuân về, du khách sẽ được hòa mình vào không khí rộn ràng của các lễ hội, được khám phá cảnh sắc và nét độc đáo của văn hóa, con người vùng đất núi Hồng - sông La.
Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.