Lần đầu tham dự, đội tuyển tiếng Trung Hà Tĩnh giành 3 giải Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia

(Baohatinh.vn) - Với 3/5 học sinh dự thi đạt giải, những “tân binh” đội tuyển tiếng Trung Hà Tĩnh đã khép lại hành trình đầy cảm xúc trong lần đầu bước ra đấu trường kiến thức quốc gia.

Cô trò đội tuyển tiếng Trung đã có màn ra mắt ấn tượng với 3 giải quốc gia.

Lần đầu tiên thử sức ở sân chơi tri thức cấp quốc gia, đội tuyển học sinh giỏi tiếng Trung của Hà Tĩnh đã tạo nên dấu ấn đáng tự hào với 1 giải ba, 2 giải khuyến khích.

Cô Nguyễn Thị Loan - giáo viên chủ nhiệm đội tuyển chia sẻ: “Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là cố gắng để có giải. Vì vậy, khi nghe đồng nghiệp báo tin đội tuyển tiếng Trung có tới 3 giải, lúc ấy cô trò mới thực sự buông xuống mọi áp lực, căng thẳng trong suốt thời gian ôn luyện và thi cử. Tôi đã không kìm được nước mắt, bởi đó không chỉ là niềm vui mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, không ngừng nghỉ của cô trò trong suốt thời gian qua”.

Để có được “quả ngọt” ấy, cô trò đội tuyển tiếng Trung đã trải qua chặng đường nhiều gian nan, thử thách. Khác với các môn học đã có truyền thống và nền tảng vững chắc, đội tuyển tiếng Trung của Hà Tĩnh xuất phát gần như từ con số không. Không kinh nghiệm, giáo viên lần đầu được giao nhiệm vụ chủ nhiệm đội tuyển, học trò lần đầu thử sức ở một môn ngoại ngữ hoàn toàn mới… Tất cả đều phải vừa học, vừa tích lũy kinh nghiệm, kiên trì tìm tòi, từng bước làm quen và thích nghi.

Với tinh thần: đã bước vào kỳ thi phải quyết tâm phấn đấu đến cùng, cô trò đã có những tháng ngày nỗ lực không mệt mỏi.

Mặc dù vậy, ngay từ những ngày đầu, cô trò đội tuyển thống nhất tinh thần: đã bước vào kỳ thi phải quyết tâm phấn đấu đến cùng, coi đây là cơ hội để thử thách và khẳng định chính mình. Hành trình ấy ghi dấu bằng những ngày đêm miệt mài, khi cô trò cùng nhau tìm kiếm tài liệu, trao đổi kiến thức đến tận 1-2 giờ sáng.

Áp lực học tập và kỳ vọng không ít lần khiến cả giáo viên và học sinh rơi vào trạng thái mệt mỏi, có lúc không kìm được cảm xúc, thậm chí bật khóc, những ý nghĩ bỏ cuộc cũng đã từng thoáng qua. Thế nhưng, sự quan tâm, đồng hành, kỳ vọng của tỉnh, của ngành giáo dục và sự sẻ chia, động viên từ nhà trường, các bậc phụ huynh... đã trở thành điểm tựa để cô trò vững tin bước tiếp.

Vượt lên tất cả, tinh thần quyết tâm và sự đồng lòng đã giúp đội tuyển biến áp lực thành động lực, kiên trì theo đuổi mục tiêu đến ngày “về đích” trong niềm vui vỡ òa. Và điều đọng lại sâu sắc nhất sau kỳ thi không chỉ là những giải thưởng, mà còn là bài học quý giá về ý chí, sự bền bỉ và niềm tin vào chính mình.

Từ sự đồng hành của cô, Hiền Mai và các bạn trong đội tuyển đã dần lấy lại sự tự tin, vững bước vào kỳ thi.

Em Nguyễn Thị Hiền Mai - học sinh lớp 11 Trung, thành viên đội tuyển chia sẻ: “Giải ba tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là món quà ngoài mong đợi, niềm vui rất bất ngờ đối với em. Thực tế, các thành viên trong đội tuyển đều đang học lớp 11, mới chỉ được tiếp cận tiếng Trung khoảng 1 năm rưỡi nên mọi thứ còn rất mới mẻ, kiến thức nền chưa thật sự vững. Trong khi đó, ở nhiều tỉnh, thành, các bạn đã được học và ôn luyện bài bản, chuyên sâu trong nhiều năm, điều này khiến em không ít lần cảm thấy choáng ngợp, lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, động viên của các cô, việc chia sẻ kiến thức của các bạn trong đội tuyển, em đã dần lấy lại sự tự tin để nỗ lực hết mình trong kỳ thi.

Những chia sẻ của Hiền Mai chính là cảm xúc, suy nghĩ chung của các thành viên đội tuyển. Trước tình yêu nghề, sự tận tâm và những kỳ vọng thầm lặng của cô giáo, các em đã có thêm điểm tựa tinh thần để từng bước vượt qua áp lực, củng cố niềm tin và kiên trì theo đuổi mục tiêu chung.

Cô trò đội tuyển tiếng Trung đã khép lại một kỳ thi với nhiều cảm xúc.

Em Trương Thị Tú Oanh - giải khuyến khích bày tỏ: “Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng em luôn ghi nhớ lời động viên của cô: người khác làm được thì tại sao mình không làm được. Chính điều đó đã giúp chúng em thêm quyết tâm. Sau kỳ thi, điều em nhận được không chỉ là giải thưởng, mà còn là sự trưởng thành, là kinh nghiệm, phương pháp học tập và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả”.

Khép lại kỳ thi với nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó có cả những tiếc nuối, kết quả mà đội tuyển tiếng Trung Hà Tĩnh đạt được không chỉ được đo đếm bằng số lượng giải thưởng. Đó còn là dấu mốc đầu tiên khẳng định hướng đi đúng đắn, là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, sự đồng lòng và tinh thần dám thử thách. Từ nền móng ban đầu ấy, một cánh cửa mới đã được mở ra, tiếp thêm động lực để giáo viên, học sinh tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, bền bỉ chinh phục những đỉnh cao mới.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast