Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 xuất phát từ nguyện vọng mỗi người hãy chọn cho mình một quan niệm đúng về hạnh phúc, quan tâm đến vấn đề cốt lõi nhất trong sự tồn tại là làm sao tìm được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, làm lan tỏa những điều tốt đẹp nhất trên khắp hành tinh xanh. Vậy nên, hạnh phúc, khát vọng dựng xây hạnh phúc là việc của cá nhân cũng là việc của cộng đồng, của quốc gia và của toàn nhân loại.
Hạnh phúc, tùy từng hoàn cảnh cụ thể lại có những hình hài và cách hiểu khác nhau. Nhìn lại lịch sử đất nước, trong những năm kháng chiến trường kỳ, lúc ấy hạnh phúc gắn với đấu tranh, hy sinh cho lý tưởng cao đẹp, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong giai đoạn dựng xây đất nước, hạnh phúc của người Việt Nam lại gắn với những đổi mới trong đời sống, với cơm no áo ấm, với học hành rèn luyện, với làm giàu cho quê hương, đất nước. Và hiện nay, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hạnh phúc của mỗi người lại gắn với hy sinh, với khát vọng kiến thiết đất nước, đưa dân tộc phát triển hùng cường.
Trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay, mỗi ngày, đâu đó từ những cơ quan, công sở, lại có những người tiên phong đề nghị được nghỉ hưu trước thời hạn. Đó là sự hy sinh vì việc chung của đất nước. Tôi cứ mường tượng về những trăn trở của họ, mường tượng về nụ cười hạnh phúc của họ khi làm được một việc có ý nghĩa cho tương lai.
Có người còn nói với tôi, cha ông mình đã đấu tranh, đã hy sinh để bảo vệ đất nước, bây giờ mình cũng đấu tranh nhưng là đấu tranh với chính mình, cũng hy sinh nhưng không phải hy sinh tính mạng, vậy là hạnh phúc rồi. Nếu có phải chịu chút thiệt thòi thì cũng là vì tương lai của con em chúng ta. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, còn cần rất nhiều cống hiến, hy sinh khác nữa. Và tôi biết, đồng bào tôi đều đã sẵn sàng! Đó chẳng phải là hạnh phúc hay sao?
Có thể nói xây dựng đời sống hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của cả nhân loại, trở thành mục tiêu cụ thể của nhiều quốc gia. Chẳng những thế mà Ngày Quốc tế hạnh phúc, sau khi được Liên hợp quốc công bố đã nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia trên thế giới. Đến nay, đã có gần 200 quốc gia hưởng ứng và cam kết ủng hộ ngày này bằng cách nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Việt Nam là một trong những quốc gia đã và đang hưởng ứng tích cực bằng những hành động thiết thực.
Hằng năm, Việt Nam đều xây dựng các chủ đề với nhiều khẩu hiệu nhằm vận động toàn xã hội nêu cao ý thức xây dựng đời sống hạnh phúc. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của toàn xã hội, là khát vọng phát triển của đất nước, là chuẩn mực tối cao của gia đình Việt Nam. Đó là ngọn đuốc soi đường để mỗi người, mỗi nhà tự xây đắp hạnh phúc riêng cho mình, mang hạnh phúc gieo mầm trong xã hội, góp phần làm nên một dân tộc hạnh phúc.
Cách đây nhiều năm, khi đi tìm ý nghĩa của hạnh phúc, tôi thấy một lý giải cho việc lựa chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế hạnh phúc. Ấy là vì sự đặc biệt của ngày này - mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này, ngày và đêm có độ dài bằng nhau. Ngày này biểu tượng cho sự hài hòa, cân bằng của vũ trụ, vì thế, Ngày Quốc tế hạnh phúc cũng nhằm truyền tải thông điệp rằng cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.
Có rất nhiều người cứ loay hoay mãi trong việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Hạnh phúc là gì? Đôi khi, vì ý nghĩ quá vĩ mô hay quá trừu tượng về hạnh phúc mà họ quên mất rằng hạnh phúc hiện hữu bên trong họ, xung quanh họ, chỉ cần họ dừng lại, cảm nhận và tiếp nhận nó thì cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc ngập tràn.
Hàng xóm của tôi vừa trải qua một mất mát mà có lẽ, bây giờ nghĩ lại chị sẽ có nhiều tiếc nuối. Gia đình chị có 2 người con đủ nếp đủ tẻ, vợ chồng tuy công việc thu nhập không cao nhưng ổn định, hơn nữa còn có “của để” cha mẹ để lại. Những tưởng cuộc sống cứ bình lặng trôi qua trong sự lớn lên của những đứa trẻ nhưng người vợ không can tâm, chị luôn nung nấu ý định làm giàu bằng cách đi xuất khẩu lao động. Cũng từ ý định đó của chị mà khiến cuộc sống gia đình đảo lộn, vợ chồng suốt ngày mâu thuẫn, con cái cũng chịu ảnh hưởng bởi cha mẹ bất hòa. Can ngăn chị không được, anh đâm ra rượu chè rồi đổ bệnh và qua đời.
Tất nhiên, cái chết của anh không phải hoàn toàn do lỗi của chị nhưng nó cũng khiến chị hối hận vì đã không biết bằng lòng để tận hưởng hạnh phúc và đem đến hạnh phúc cho người thân. Đành rằng, vươn tới là một mục tiêu tốt đẹp của mỗi người và có thể, việc chị muốn kiếm tiền cũng hòng mưu cầu một cuộc sống đủ đầy hơn, hạnh phúc hơn nhưng nó không phù hợp hoàn cảnh. Rõ ràng, nếu biết cân bằng, biết hài hòa thì ngày vui hạnh phúc của gia đình chị sẽ kéo dài hơn… Một câu chuyện rất nhỏ khi xây dựng hạnh phúc gia đình nhưng cũng đem đến cho bao người những bài học sâu sắc.
Rõ ràng, hạnh phúc có nhiều biểu hiện. Tùy theo nhu cầu và quan điểm của mỗi người mà hạnh phúc được tạo nên từ vật chất hay tinh thần. Nhiều người cho rằng, hạnh phúc phải được kiến tạo trên những giá trị vật chất như nhà cửa, xe cộ, trang sức… nhưng cũng nhiều người cho rằng, hạnh phúc là sự thỏa mãn về đời sống tinh thần như lấy được người mình yêu, như chia sẻ tình thương yêu cho người thân, tôn trọng và yêu thương những người sống cùng mình, làm việc cùng mình… Và những quan niệm này sẽ không có chuyện đúng sai nếu mỗi người biết hài hòa để cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn hơn.
Thật thú vị khi chủ đề Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2025 là "Hạnh phúc cho mọi người" - một chủ đề đã từng được chọn năm 2023. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo, hạnh phúc không chỉ là mục tiêu cá nhân mà còn là mục tiêu chung của xã hội; khẳng định hạnh phúc không phải là đặc quyền của riêng ai mà là quyền cơ bản của mỗi con người. Chủ đề này càng làm cho con người hiểu rằng, mình có hạnh phúc thì những người sống quanh mình mới hạnh phúc và hạnh phúc không chỉ là điều ta được nhận mà còn là những điều ta vun đắp và cho đi. Đó chính là con đường bền chặt nhất để có thể góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, công bằng, bình đẳng nhất.