Vùng nuôi ngao lớn nhất Hà Tĩnh vượt lên khó khăn, tự tin thả lứa mới
Sau đợt mưa lũ vào đầu tháng 9/2019 khiến 263,5 tấn ngao nuôi ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị sốc nước ngọt dẫn tới chết trắng bãi, người dân đã cố gắng khắc phục khó khăn để thả lứa ngao mới.
HTX Việt Hồng với 7 thành viên đã nhập hơn 15 tấn ngao giống với giá 460 triệu đồng từ Nam Định về thả trên diện tích 3ha. Ngay khi ngao giống cập bến, các xã viên đã nhanh chóng bốc dỡ hàng xuống.
Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc HTX Việt Hồng cho hay: “Toàn bộ số ngao giống đã được kiểm nghiệm, có đầy đủ giấy tờ. HTX đã cử đại diện ra Nam Định kiểm tra trước khi nhập ngao giống về”.
Mỗi bao ngao giống có trọng lượng gần 80kg. Theo đánh giá của các xã viên trong HTX, số ngao giống lần này có chất lượng khá tốt. Trung bình 1kg ngao giống tương đương vơi khoảng 1.100 con.
Ngao giống chất lượng là có kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, rõ nguồn gốc xuất xứ, không bị nhiễm bệnh, có mùi tanh tự nhiên.
Ngao giống sẽ được vận chuyển lên thuyền để đưa ra các bãi thả. Nếu việc nuôi trồng thuận lợi, sau khoảng 15 tháng là ngao sẽ cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch thích hợp nhất là cuối mùa xuân hoặc đầu mùa thu.
Ngao giống được các hộ nuôi xử lý đúng quy trình
Người dân ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) rất kỳ vọng vào đợt thả giống ngao mới này sẽ mang lại hiệu quả
Để giảm bớt thiệt hại do ngao chết hàng loạt đầu tháng 9
Văn Đức
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Cẩm Xuyên tiêu hủy hơn 8.600 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi
Sinh ra từ làng, chị Xuân gom lúa của bà con tiêu thụ ra các tỉnh phía Bắc
Giảm quy mô đàn nái, khắc phục ô nhiễm môi trường tại Trung tâm lợn giống Kỳ Phong
Trao chứng nhận VietGap cho HTX Nông nghiệp cam Khe Mây Long Nhâm
Làm nông nghiệp sinh thái, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh tự túc rau sạch cho trẻ
Xốc lại tinh thần, nhanh chóng khống chế dịch tả lợn châu Phi ở Hà Tĩnh
Biển động dài ngày, ngư dân Hà Tĩnh “sốt ruột” nhìn tàu nằm bờ...
Sâu keo mùa thu “tái xuất”, nhiều đồng ngô Hà Tĩnh “trụi” lá
Kỳ Anh có 331 con lợn “dính” dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy
Chớm đông, nông dân xứ Cẩm vui sướng đi gặt “bông chét vàng”