Nghi Xuân cầu siêu cho 20 liệt sỹ Đại đội Pháo binh bảo vệ bờ biển
Tối 10/7, huyện Nghi Xuân, xã Xuân Liên cùng sư trụ trì chùa Phong Phạn Thích Viên Như, các sư thầy Ban trị sự Hội Phật giáo huyện Nghi Xuân và đông đảo phật tử, bà con nhân dân tổ chức lễ cầu siêu cho 20 linh hồn liệt sỹ hy sinh ngày 12/7/1968.
Năm 1966, khi cuộc chiến tranh bước vào giai đoạn ác liệt, Đại đội Pháo binh bảo vệ bờ biển (C45) thuộc Tỉnh đội Hà Tĩnh (nay là Bộ CHQS Hà Tĩnh) được giao nhiệm vụ xây dựng trận địa bảo vệ bờ biển tại khu vực Bãi Dừa, thôn Cường Thịnh, xã Xuân Liên. Hỏa lực được bố trí gồm 4 pháo bảo vệ bờ biển tầm xa 105mm và 3 khẩu pháo 12 ly 7.
14 giờ ngày 12/7/1968, phát hiện tàu chiến Mỹ xâm phạm vùng bờ biển cách 8km, đơn vị được lệnh nhả đạn. Lúc này, khoảng gần 30 máy bay các loại của địch quần thảo gầm rú trên bầu trời, rồi thi nhau bắn rốc két và tên lửa xuống.
“Cả trận địa bị san phẳng. Cuộc chiến không cân sức khiến 20 cán bộ chiến sỹ C45 hy sinh” - ông Lê Văn Lợi, nguyên Đại đội trưởng C45 bàng hoàng nhớ lại cuộc chiến xảy ra 50 năm về trước.
Thi hài 20 chiến sỹ sau đó được người dân mai táng tại khu vực cồn Bồng Bộng, xã Xuân Liên. Hòa bình lập lại, một số ngôi mộ liệt sỹ được di dời đến Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Xuân; số khác được thân nhân các liệt sỹ cất bốc mang về mai táng tại quê nhà.
Vào ngày 12/7 hàng năm, người dân địa phương lại đến khu vực Bãi Dừa thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ.
Lễ cầu siêu lần này được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm 20 liệt sỹ C45 hy sinh tại xã Xuân Liên với mong muốn linh hồn các anh được siêu thoát.
Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi lễ cầu siêu:
Hoài Nam
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Tập đoàn cà phê Trung Nguyên tặng 5.000 sách quý cho bạn đọc Hà Tĩnh
Lảnh lót tiếng chim rừng giữa lòng phố thị Hà Tĩnh
Tích trữ “ngân lượng” cho chuyến du lịch gia đình
30 tác giả tham gia sáng tác ca khúc, tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh
Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón hơn 158 nghìn lượt khách tham quan