(Baohatinh.vn) - Về với Xuân Trường (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hôm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những tuyến đường xanh, sạch, đẹp và rực rỡ với muôn hoa khoe sắc màu.

Rực rỡ sắc màu những đường hoa ở xã ven biển Nghi Xuân

Về với Xuân Trường (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hôm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những tuyến đường xanh, sạch, đẹp và rực rỡ với muôn hoa khoe sắc màu.

Rực rỡ sắc màu những đường hoa ở xã ven biển Nghi Xuân

Điểm nhấn thu hút du khách khi đến xã Xuân Trường trong những ngày này là 10 tuyến đường dài 6km với 400 cây ngâu, 400 cây hoa giấy, trên 400 cây xà cừ, sao đen và rất nhiều loại hoa như: mười giờ, sam, cúc, ti gôn, giấy... rực rỡ sắc màu.

Rực rỡ sắc màu những đường hoa ở xã ven biển Nghi Xuân

Trong đó, có 4 tuyến đường được giao cho các tổ chức đoàn thể (Hội CCB, Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên) đảm nhận, còn lại là do các thôn chịu trách nhiệm tự quản, chăm sóc.

Rực rỡ sắc màu những đường hoa ở xã ven biển Nghi Xuân

Đường làng ngõ xóm rực rỡ màu hoa sam.

Rực rỡ sắc màu những đường hoa ở xã ven biển Nghi Xuân

Đường về thôn Trường Hải gọn gàng, sạch đẹp...

Rực rỡ sắc màu những đường hoa ở xã ven biển Nghi Xuân

Đường hoa ở thôn Lộc Hạnh mát xanh, ngỡ như khuôn viên vùng đô thị nhờ sự chăm sóc của mỗi người dân

Rực rỡ sắc màu những đường hoa ở xã ven biển Nghi Xuân

Giữa khung cảnh xanh, sạch, đẹp của vùng quê, trẻ em thôn Trường Quý thỏa sức tìm niềm vui riêng trong những ngày đầu thu

Rực rỡ sắc màu những đường hoa ở xã ven biển Nghi Xuân

Mặc dù đến thời điểm hiện tại, Xuân Trường còn “nợ" 3 tiêu chí (cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu), nhưng theo Chủ tịch UBND xã Hoàng Tiến Anh, các tiêu chí này đều đạt trên 90% và chắc chắn sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9 năm nay.

Tin liên quan:
  • Rực rỡ sắc màu những đường hoa ở xã ven biển Nghi Xuân
    Du khách nườm nượp kéo đến đây để ngắm mùa cây thay lá đẹp nhất cả năm

    Du khách từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về New England để dự bữa tiệc màu sắc thiên nhiên cuối cùng. Những con đường rực rỡ như cầu vồng bởi hàng nghìn cây thông, cây phong đang mùa thay lá trước khi mùa đông dài kéo tới tạo nên cảnh tượng hoành tráng vô cùng.

  • Rực rỡ sắc màu những đường hoa ở xã ven biển Nghi Xuân
    Đường lên biên giới có bao nhiêu loài hoa...

    Đã có lần, trên những đại lộ của thành phố hoa Đà Lạt, lòng tôi chợt mơ ước về một tương lai không xa quê tôi sẽ có những con đường hoa rực rỡ sắc màu và thơm hương trời đất. Nay, điều mơ ước ấy đã hiện hữu dọc hai bên đường làng quê của xã miền núi biên giới Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 (Hương Sơn - Hà Tĩnh).

  • Rực rỡ sắc màu những đường hoa ở xã ven biển Nghi Xuân
    Những con đường hoa trên miền sơn cước

    Không còn những hàng dài cỏ mọc um tùm, đất đá lổm nhổm, thay vào đó là những đường hoa tươi tắn khoe sắc ở nhiều thôn, xóm của huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh. Đây là kết quả từ đôi bàn tay khéo léo của những hội viên hội phụ nữ.

Hoài Nam


Hoài Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Hoàng Thị Hằng - 10:35 17/09/18

 Trả lời

Cô bé chăn trâu ngày ấy: Ngồi mình trâu làm toán, đọc thơ, làm tập làm văn & Miệng luôn hát vang ..." Em đi trong tươi xanh Chim hòa bình tung cánh Mênh mang một bầu trời ...Em đi trong trong tươi xanh Thơm hương lúa vây quanh ...Trong ánh nắng bình minh...

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]