Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà gia đình người có công ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (24/7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo địa phương đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Đoàn đã tới thăm các gia đình: ông Trần Đình Tự (thôn Phú Lễ), ông Nguyễn Lương (thôn Kim Sơn), bà Bùi Thị Kỳ (thôn Trung Lĩnh), cùng ở xã Hương Trạch; trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 2 triệu 700 ngàn đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà gia đình người có công ở Hương Khê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình thương binh Bùi Thị Kỳ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà gia đình người có công ở Hương Khê

... và trao quà, thăm hỏi ông Nguyễn Lương (cha liệt sỹ)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của gia đình người có công và lắng nghe những tâm tư, đề xuất của bà con, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà gia đình người có công ở Hương Khê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn lắng nghe gia đình bệnh binh Trần Đình Tự chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là trong sản xuất, tiêu thụ cây bưởi

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.