[Photo] Những giọt nước mắt vui...

(Baohatinh.vn) - Với ngày hội giao quân ở Hà Tĩnh, chia ly chưa bao giờ buồn, có chăng gì là những phút giây không kìm mình để vô tình đánh rơi những giọt nước mắt. Song, đó chính là những giọt nước mắt vui của người thân lẫn người lính trước giờ chia tay lên đường phục vụ Tổ quốc.

Ra đi "chân cứng đá mềm cháu nhé". Ảnh: Hoài Nam

Con vui mà mẹ. Ảnh: Thúy Ngọc

Mẹ làm mọi người cười con rồi. Ảnh: Anh Hoài

Không nói nên lời. Ảnh: Anh Hoài

Con đi một tí thôi mà. Ảnh: Ngọc Thanh

Đừng làm con mùi lòng. Ảnh: Giang Nam

Nhớ cháu nhất nhà. Ảnh: Quang Sáng

Cậu chỉ bịn rịn chút thôi. Ảnh: Tiến Dũng

Cầm làm kỷ niệm con nhé. Ảnh: Phúc Quang

Giữ gìn sức khỏe nha con. Ảnh: Tiến Dũng

Phút cuối. Ảnh: Ngọc Thanh

Chúc mọi người ở nhà mạnh khỏe nhé. Ảnh: Giang Nam

(tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói