Bệnh tật khiến một gia đình ở Hương Sơn vào cảnh khốn cùng

(Baohatinh.vn) - Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, bà nội nằm liệt giường, vợ không có việc làm ổn định, một gia đình ở thôn 5, xã Sơn Bình (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đang lâm vào cảnh cùng kiệt, rất mong bàn tay cứu vớt của các nhà hảo tâm.

Bệnh tật khiến một gia đình ở Hương Sơn vào cảnh khốn cùng

Anh Cảnh đang điều trị ở Bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh với nhiều chứng bệnh nan y.

Sinh năm 1980, tuổi thơ của anh Cảnh vốn đã cơ cực vì cái nghèo bủa vây nên con đường đi tìm “con chữ” cũng “đứt” giữa chừng.

Lớn lên, anh Cảnh vào Nam làm thuê mưu sinh rồi kết duyên với chị Lê Thị Lan (quê ở Nghệ An). Năm 2004, họ dắt díu nhau về quê để xây dựng hạnh phúc.

Không đất sản xuất, không nhà nên hai vợ chồng xin mượn tạm một góc vườn của nhà anh trai dựng căn lều để tá túc. Niềm vui đến khi cháu Nguyễn Văn Đ. (SN 2006) cất tiếng khóc chào đời.

Năm 2013, hai vợ chồng đánh liều vào dựng nhà dưới chân núi Cọc Đèn (nơi heo hút nhất thôn 5) để ở. Nhờ chăm chỉ làm ăn, dần dần vợ chồng anh cũng làm được một căn nhà, tuy còn đơn sơ nhưng đầm ấm.

Bệnh tật khiến một gia đình ở Hương Sơn vào cảnh khốn cùng

Chiều xuống, cháu N. lại ra ngõ ngóng chờ bố mẹ về.

Năm 2014, chị Lan sinh cháu Nguyễn Ngọc T. N. Bố đi làm thuê suốt ngày, cháu Đ. phải tự lo cơm nước. Thương con, thương cháu, bà Nguyễn Thị Thìn (mẹ anh Cảnh) đã đến ở cùng để tiện bề giúp đỡ.

Cuộc sống ổn định, hạnh phúc của gia đình nhỏ bỗng chốc “tuột dốc” khi năm 2017, anh Cảnh lâm bệnh. Từ một người đàn ông vạm vỡ, thân hình anh ngày một gầy rộc, da xanh xao, bụng phình ra. Đi viện khám, bác sỹ kết luận: xơ gan.

“Họa vô đơn chí”, từ khi biết con trai mắc bạo bệnh, bà Thìn cũng ngã quỵ theo. Hai năm nay, mẹ Cảnh nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải dựa vào chị Lan.

Bệnh tật khiến một gia đình ở Hương Sơn vào cảnh khốn cùng

Bà Nguyễn Thị Thìn bị liệt nằm 1 chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân phải trông vào con cháu.

Không tiền để điều trị lâu dài, anh Cảnh về điều trị bằng thuốc Nam và vẫn đi làm để nuôi gia đình. Do phải làm việc nặng nhọc, ăn uống kham khổ; bệnh tình không được điều trị tốt nên ngày một nặng thêm.

Mới đây, anh Cảnh phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh kèm theo một tập dày về bệnh án được bác sỹ kết luận: xơ gan cổ trướng, tiểu đường type 2 , thiếu máu cơ tim…

“Gần 3 năm chồng bổ bệnh, mọi gia sản trong nhà đều theo anh ấy đến bệnh viện. Cộng thêm mẹ già nằm liệt giường, gia đình tôi bây giờ thật sự đã lâm vào cảnh cùng kiệt. Cháu lớn đang học lớp 9, đưa bé học lớp 1, không biết có tiếp tục ăn học được không. Cuộc sống khốn cùng mà chẳng biết trông cậy vào ai” - chị Lan nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Đình Cương - Bí thư Chi bộ thôn 5 cho biết, trường hợp của gia đình anh Cảnh, chị Lan rất đáng thương, mong mọi người cùng giúp đỡ để họ vượt qua khó khăn lớn này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với chị Lê Thị Lan, xóm 5, xã Sơn Bình, Hương Sơn; điện thoại 0941700916; số tài khoản 3706205188282 (Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hương Sơn). Hoặc qua Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast