Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những khúc gỗ vô tri, vô giác được anh Trần Quốc Hoàng ở thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc (Lộc Hà - Hà Tĩnh) “thổi hồn” bằng những đường cưa, lưỡi đục đã trở thành những bức tượng không chỉ giống y hệt mà còn toát lên được thần thái, tính cách của mỗi nhân vật.

Video: Chiêm ngưỡng những bức tượng truyền thần giống như thật.

Tạc tượng gỗ bầu Đức, HLV Park Hang Seo y như thật

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

Anh Trần Quốc Hoàng với hai bức tượng huấn luyện viên Park Hang Seo và bầu Đức.

Là một người theo nghề đục tượng gỗ, “gã thợ mộc” Trần Quốc Hoàng (SN 1987) rất yêu bóng đá, đặc biệt là bóng đá Việt Nam. Theo dõi đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây với những thành công rực rỡ trên các đấu trường Đông Nam Á, châu Á, anh Hoàng cho rằng, những kết quả đó có sự góp công, góp sức rất lớn của huấn luyện viên Park Hang Seo và bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai).

Bởi vậy, anh dành tâm huyết để đục tượng những người đàn ông này như tấm lòng của người hâm mộ đối với thần tượng của mình.

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

Để làm tượng truyền thần, cần có phôi gỗ đẹp, phù hợp với nhân vật.

Mặc dù đến nay, 2 tác phẩm vẫn chưa hoàn thành, song, với những tấm hình anh chụp và đăng tải trên mạng xã hội trong quá trình làm đã khiến người dân, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá trầm trồ. Đồng thời, cộng đồng mạng cũng đánh giá rất cao tính nghệ thuật của các tác phẩm và tài năng của tác giả.

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

Làm tượng truyền thần cũng phải trải qua rất nhiều công đoạn.

Theo anh Hoàng, bức tượng huấn luyện viên Park Hang Seo sắp hoàn thành, đang trong thời gian chờ gỗ khô để sơn màu còn tượng bầu Đức phải mất vài ngày đến một tuần nữa. Tôi rất trân trọng hai con người này và mong muốn được gửi tặng những tác phẩm này đến họ như lời cảm ơn của một người hâm mộ bóng đá đối với những đóng góp của họ cho bóng đá Việt Nam. Do vậy, hai tác phẩm đặc biệt này tôi sẽ không bán, trước mắt sẽ được đặt tại xưởng.

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

Đầu tiên là phải quan sát, nắm bắt được “cái thần” của nhân vật...

“Đặc biệt, nghề đục tượng truyền thần đòi hỏi người thợ phải tìm hiểu rất nhiều về nhân vật mà mình tạc tượng, nắm bắt được “cái thần” của họ để thổi hồn vào tác phẩm. Cũng từ đó, tôi hiểu và cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều từ những chia sẻ của bầu Đức, ông Park” - anh Hoàng chia sẻ.

Cơ duyên với nghề tạc tượng gỗ

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

Sau đó là công đoạn phá hình khối...

Trò chuyện với chúng tôi, anh Hoàng nhớ lại, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã rất đam mê với mỹ thuật, trong những lần chăn trâu, anh dùng đất sét để nặn những người nổi tiếng mà mình nhìn thấy, yêu mến. Anh cũng cảm thấy mình có năng khiếu vì các tác phẩm hồi đó thường được bạn bè yêu thích.

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

... tạo nét chính...

Lớn lên, anh Hoàng rời quê hương đi làm thuê nhiều nơi. Đến năm 2011, anh theo học lớp trung cấp về nghề mỹ thuật, sau đó đi làm nghề đục tượng tại TP. Hồ Chí Minh và đến tận nước Campuchia.

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

...trong đó, quan trọng nhất là công đoạn mở đôi mắt.

“Với những kiến thức học được, năm 2015 tôi về huyện Hương Sơn để mở xưởng đục tượng (không phải tượng truyền thần). Tuy nhiên, không lâu sau đó, tôi đóng xưởng do cảm thấy mình chưa đủ năng lực. Tiếp đó, tôi lại khăn gói đi học nghề, tìm đến những xưởng đục tượng nổi tiếng để làm việc mà không cần nhận lương. Từ đây, cơ duyên với nghề đục tượng truyền thần đến, cái tôi học được từ các nghệ nhân lớn không phải là kỹ thuật mà là tư duy” - anh Hoàng chia sẻ.

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

Nghề đục tượng gỗ truyền thần cần có đam mê, cơ duyên và đặc biệt là cái tâm và tư duy.

Đến năm 2018, anh Hoàng về quê hương ở Thịnh Lộc để mở xưởng chuyên về tạc tượng truyền thần. Theo anh Hoàng, nghề đục tượng gỗ truyền thần cần có đam mê, cơ duyên và đặc biệt là cái tâm và tư duy của người làm nghề. Mỗi bức tượng sẽ có mỗi thần thái riêng, cá tính riêng.

Sống khỏe với nghề

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

Sau hơn 1 năm, anh đã đục gần 100 tượng truyền thần.

Tượng gỗ truyền thần ở xưởng anh Hoàng có 2 thể loại. Một là tượng mang tính nghệ thuật, tạc những nhân vật nghệ sỹ, nhân vật dân gian… và thường được đục bằng gỗ hương, cẩm, trắc… Còn tượng lưu niệm, thường tạc trên gỗ mít, nhân vật những người thật, chính trị gia, doanh nhân, người nổi tiếng... Gỗ để làm tượng truyền thần đòi hỏi phải có độ già, vân đẹp, thớ mịn.

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

Tượng các tổng thống Hoa Kỳ...

Tiếp tục câu chuyện, anh Hoàng cho biết: "Làm tượng truyền thần phải trải qua nhiều công đoạn như tìm phôi, phá hình khối, đục nét chính, nếp nhăn, đánh bóng và quan trọng nhất là công đoạn mở đôi mắt. Để bức tượng có thần thái thì đôi mắt là quan trọng nhất, tôi thường thực hiện công đoạn này ở thời điểm 2 – 3 giờ sáng, bởi khi đó sẽ có sự tập trung tư duy cao nhất. Thực sự là có nhiều tác phẩm làm xong mình không muốn bán đi bởi quá tâm huyết.

Người mua tượng của tôi cũng cần có cơ duyên, tôi chỉ bán cho những người trân trọng tác phẩm của mình. Trung bình, mỗi bức tượng truyền thần có giá từ 10 – 20 triệu đồng, bức tượng cao nhất có giá hơn 50 triệu đồng. Có những người sau khi mua tượng còn gửi thêm tiền thưởng cho tôi".

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

...nghệ sỹ Trịnh Công Sơn.

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

...nghệ sỹ Trần Lập.

Nhiều người đặt vấn đề “hợp tác” với anh Hoàng, sẵn sàng trả mức đãi ngộ cao, mở xưởng ở những đô thị lớn để hút khách nhiều hơn, có cơ hội phát triển và thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, anh vẫn muốn lập nghiệp ở quê hương, truyền nghề cho những người yêu thích và có cơ duyên.

“Có một điều đặc biệt là hơn một năm làm nghề với hàng trăm bức tượng, chưa có tác phẩm nào thất bại. Tôi không bao giờ bỏ cuộc, nếu cảm thấy chưa ưng ý, tôi sẽ tạm dừng lại để nghỉ ngơi, khi thấy tâm trạng thoái mái mới tiếp tục” – anh Hoàng chia sẻ thêm.

 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh
 Bầu Đức, HLV Park Hang Seo qua bàn tay của “gã thợ mộc” Hà Tĩnh

Một số tượng gỗ truyền thần nghệ thuật.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast