Lấy ô-sin làm vợ

Anh chàng nọ thuê một cô ô-sin. Ít lâu sau, anh ta ngỏ lời muốn lấy cô làm vợ.

Cô ô-sin đáp: Nhưng nếu em lấy anh, thì ai sẽ quét dọn nhà cửa và sẽ nấu nướng cho anh ăn?

lay o sin lam vo

* Một nông dân Ấn Độ đến gặp nhà thông thái.

- Tôi không thể nào chịu nổi nữa. 9 người trong gia đình chúng tôi sống trong một cái lều xiêu vẹo. Bọn trẻ thì khóc mếu liên tục. Chúng tôi đói khát thường xuyên. Người chúng tôi mụn nhọt. Muốn sống tốt cả chúng chỉ có sữa của một con bò. Tôi phải làm thế nào đây, thưa ngài?

- Ông hãy dắt con bò vào trong lều - nhà thông thái phán.

- Nhưng như vậy thật điên rồ! - người nông dân kêu lên - Ở trong lều, chúng tôi đã phải chen chúc nhau rồi!

- Hãy làm như ta nói - nhà thông thái đáp.

Nửa tháng sau, người nông dân lại đến gặp nhà thông thái.

- Thưa ngài, bây giờ cuộc sống của chúng tôi đúng là một địa ngục. Lũ trẻ đau ốm khốn khổ. Trong lều đầy phân bò hôi thối. Đêm nào con bò cũng lục đục làm chúng tôi thức giấc mấy lần. Tôi không biết phải làm sao cho cuộc sống dễ chịu hơn…

Nhà thông thái phán:

- Hãy dắt con bò ra ngoài…

Theo Anh Vũ/TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast