8 người mắc kẹt trên đu quay ở độ cao 52m trong đêm giao thừa ở Pháp

(Baohatinh.vn) - Chiếc đu quay khổng lồ BomberMaxxx cao 52m ở thành phố Rennes, vùng Bretagne, phía Tây Bắc nước Pháp bỗng nhiên gặp trục trặc khi đang lên đến điểm cao nhất trong đêm giao thừa khiến 8 vị khách ngồi trên bị mắc kẹt trong 9 tiếng.

8 người mắc kẹt trên đu quay ở độ cao 52m trong đêm giao thừa ở Pháp

Trực thăng giải cứu người bị mắc kẹt. (Ảnh: AFP)

“Nó kéo dài, trời lạnh và thật khủng khiếp”, Antoine, 23 tuổi, vừa quấn chăn cứu sinh vừa nói sau khi được giải cứu khỏi đu quay BomberMaxxx vào rạng sáng nay (1/1). “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thoát ra được. Đó quả thực là một trải nghiệm khó khăn”, chàng trai trẻ nói thêm.

5 thiếu niên, Antoine và 2 người lớn khác thử trải nghiệm đu quay BomberMaxxx tại hội chợ ở trung tâm thành phố vào tối 31/12.

“Chúng tôi đã nhìn thấy những tia lửa, nghe thấy những tiếng va chạm lớn của kim loại và lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra”, Beatrice, mẹ của Louna, 13 tuổi – người bị mắc kẹt, nói.

Alexandre Thinel, chủ nhân của đu quay BomberMaxxx cho biết một phần của đu quay bị hỏng dẫn đến không thể chuyển động tiếp. “Đó là một sự cố kỹ thuật chưa từng xảy ra trước đây. May mắn là không gây nguy hiểm cho khách hàng, duy chỉ có điều là đã khiến họ thất vọng”, ông Thinel nói.

Ban đầu, thang cứu hộ có độ dài 30 m trên ôtô cứu hỏa được điều đến để phục vụ công tác cứu hộ nhưng không được do quá thang ngắn.

Sau đó, một máy bay trực thăng đã được điều bổ sung và người đầu tiên được giải cứu ngay trước nửa đêm. Sau đó nhiều giờ, lần lượt từng người cũng đã được giải cứu. Du khách cuối cùng được đưa xuống đất vào lúc 6h sáng (giờ địa phương).

Vào rạng sáng, tranh cãi nổ ra giữa gia đình các du khách bị mắc kẹt và nhân viên hội chợ. Thậm chí hơi cay đã được sử dụng. “Năm tới, tôi sẽ ở nhà nhâm nhi rượu sâm banh và bánh quy”, Nicholas, 47 tuổi, một du khách vừa được giải cứu nói với AFP.

(Theo AFP)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast