Từ khóa: "Quần đảo trường sa"

21 kết quả

Chở tết ra đảo xa

Chở tết ra đảo xa

Phóng viên Báo Hà Tĩnh vinh dự tham gia đoàn công tác cùng 92 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tới thăm, chúc tết, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa với hàng trăm tấn hàng đong đầy tình cảm từ đất liền.
Nhật ký Trường Sa: Sức sống nơi tiền tiêu của Tổ quốc

Nhật ký Trường Sa: Sức sống nơi tiền tiêu của Tổ quốc

Đến Trường Sa, đi dưới những con đường rợp bóng cây, lắng nghe tiếng reo vui của lũ trẻ, chúng ta sẽ cảm nhận được sức sống mãnh liệt của vùng đất và người nơi đây. Mặc cuồng phong, sóng dữ, chồi non, lộc biếc vẫn lên xanh mỗi dịp xuân về.
Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Xuất phát từ quân cảng Cam Ranh, những con tàu của Hải quân Việt Nam rẽ sóng ra khơi mang theo tình yêu từ đất liền tới Trường Sa. Hàng trăm tấn hàng tết đong đầy tình cảm từ đất liền đã được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đảo xa trong niềm hân hoan, mong chờ.
Xuất bến đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1

Xuất bến đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1

2 đoàn công tác trên tàu Trường Sa 16, Trường Sa 04 sẽ vận chuyển 22 tấn hàng hóa gồm các mặt hàng, nhu yếu phẩm được chuẩn bị theo tiêu chuẩn tết của Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 đón tết Nguyên đán.
Vang mãi khúc quân hành

Vang mãi khúc quân hành

78 năm qua, kể từ ngày được thành lập (22/12/1944 - 22/12/2022), Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam không ngừng lớn mạnh, cùng với toàn Đảng, toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ yên bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Hình ảnh người lính Cụ Hồ luôn tỏa sáng những phẩm chất cao đẹp “vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh”.
Tận cùng nỗi nhớ

Tận cùng nỗi nhớ

Ngày bé thơ, mẹ thường dắt tôi ra biển. Trên bãi cát mịn màng, tôi líu ríu chạy theo mẹ, bi bô: “Mẹ ơi, sao con sóng nào cũng bạc như tóc bà nội hở mẹ?”. Mẹ âu yếm xoa đầu tôi, nói mà như thì thầm: “Bởi sóng nhớ đấy con ạ…!”. Tôi vẫn láu táu: “Sóng nhớ ai hở mẹ?”. Nghe tôi hỏi, miệng mẹ mỉm cười mà đôi mắt thì vời vợi dõi ra ngoài nghìn trùng con sóng…
Người Hà Tĩnh ở Trường Sa

Người Hà Tĩnh ở Trường Sa

Nghe chất giọng “trọ trẹ” của vùng đất Hà Tĩnh vang trong gió, dội vào lòng đảo, trầm bổng nơi đảo tiền tiêu Tổ quốc mới thấy thật thân thương.
Sinh nhật bên cột mốc chủ quyền Tổ quốc của lính đảo Trường Sa

Sinh nhật bên cột mốc chủ quyền Tổ quốc của lính đảo Trường Sa

Bữa tiệc sinh nhật của người lính trên đảo Trường Sa không có bánh kem, món quà của đồng đội chỉ là những bánh xà bông, chai dầu gội đầu hay là một bài hát... nhưng đủ khiến nhiều chiến sỹ cảm động rơi nước mắt. PV Báo Hà Tĩnh vinh dự được hòa chung trong niềm vui này.
Mướt mắt những vườn rau tăng gia ở Trường Sa

Mướt mắt những vườn rau tăng gia ở Trường Sa

Giữa trùng khơi, nơi chỉ có sóng và cát, nhưng qua bàn tay chăm sóc của các chiến sỹ Trường Sa, những mầm rau xanh tốt vẫn vươn mình mơn mởn, góp phần cải thiện cho bữa ăn của người lính đảo.
Tết với hậu phương Hà Tĩnh của người lính đảo

Tết với hậu phương Hà Tĩnh của người lính đảo

Cách xa đất liền, trên các hòn đảo, những người con Hà Tĩnh đang ngày đêm sát cánh cùng đồng đội để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phía sau, những người vợ, người mẹ trở thành hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực để các anh vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hậu phương vững vàng của những người lính đảo

Hậu phương vững vàng của những người lính đảo

Với những chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo, tết là khoảng thời gian các anh gác lại hạnh phúc riêng vì nhiệm vụ canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Ở hậu phương, những người vợ, người mẹ luôn sẵn sàng thay chồng con gánh vác việc nhà để các anh yên tâm bám đảo, bám biển.
Sơn Ca - hòn ngọc xanh của Trường Sa

Sơn Ca - hòn ngọc xanh của Trường Sa

Dù có cấu tạo chủ yếu là cát và san hô, hiếm đất màu, ít nước ngọt nhưng với bàn tay cần mẫn, khéo léo của những người lính ở Sơn Ca đã thuần dưỡng hòn đảo này trở nên xanh, sạch như một công viên giữa trùng khơi. Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có dịp đặt chân lên đảo Sơn Ca, cảm nhận rõ sắc xuân đang tràn ngập khắp đảo.
Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa

Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa

Ngày 20/12, tại TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) và Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo".
Gia cảnh khốn cùng của một người lính Trường Sa

Gia cảnh khốn cùng của một người lính Trường Sa

Bố mẹ mất sớm, em gái mang trong mình căn bệnh “lạ”, cậu em trai mới lớn đang phải nương nhờ vào người cô ruột bị mù - đó là gia cảnh khốn khó của chiến sỹ Trần Văn Cường (SN 1996, quê xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang đóng quân tại quần đảo Trường Sa.
Đề nghị tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Đề nghị tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Ngày 8/5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Eduardo Anõ cùng các phóng viên Philippines và nước ngoài đến đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: