Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

(Baohatinh.vn) - Xuất phát từ quân cảng Cam Ranh, những con tàu của Hải quân Việt Nam rẽ sóng ra khơi mang theo tình yêu từ đất liền tới Trường Sa. Hàng trăm tấn hàng tết đong đầy tình cảm từ đất liền đã được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đảo xa trong niềm hân hoan, mong chờ.

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Những ngày cuối năm Quý Mão, tôi vinh dự được tham gia đoàn công tác cùng 92 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương tới thăm, chúc tết, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Trong chuyến công tác lần này, Vùng 4 Hải quân tổ chức 4 đoàn đến Trường Sa mang quà tết gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo. Ảnh: Khải Hoàn.

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Việc đưa hàng tết ra đảo được xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện chu đáo nhằm mang tới một hương vị tết đủ đầy nhất đến với đảo xa. Hàng trăm tấn quà, bao gồm nhu yếu phẩm mang hương vị đặc trưng của ngày tết như: bánh kẹo, trà, đậu xanh, gạo nếp, lá dong, mứt, nước ngọt... được vận chuyển lên những con tàu lớn.

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Trên boong tàu, những cây quất, cây mai được che chắn cẩn thận để tránh gió, muối biển làm hư hại; dưới kho hàng, các thùng hàng được gói gém, bảo quản cẩn thận.

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Hương vị tết chắc chắn không thể thiếu những chú heo, gà. Các vật nuôi còn sống sẽ được bố trí chuồng nuôi nhốt tại khu vực đuôi tàu và được tổ phục vụ của tàu đảm bảo khỏe mạnh trước khi bàn giao cho các đảo.

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Đại úy Lê Vũ Nhâm - Chính trị viên tàu Trường Sa HQ-571 cho biết: "Chúng tôi xác định việc vận chuyển hàng hóa quân và dân cả nước gửi tặng là nhiệm vụ quan trọng, mang hơi ấm đất liền đến đảo xa. Vì vậy, các loại hàng hóa đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, sắp xếp khoa học, chằng buộc kỹ càng để đủ sức chống chọi với thời tiết xấu, không bị hư hại trong suốt hành trình di chuyển dài ngày trên biển; đảm bảo gửi tới cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân quần đảo Trường Sa trọn vẹn, đầy đủ nhất".

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Đến với Trường Sa trong chuyến đi này còn có những người lính trẻ mới được giao nhiệm vụ ra Trường Sa công tác. Họ mang trong mình niềm vinh dự, tự hào khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Chiến sĩ Nguyễn Thanh Hải (quê xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) bày tỏ: "Sau thời gian huấn luyện, tôi được giao nhiệm vụ tại đảo Tiên Nữ. Khởi hành tới công tác tại quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, tôi không khỏi hồi hộp, xúc động. Bản thân cũng đã xác định còn nhiều khó khăn phía trước nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Tinh thần phấn khởi của những người lính trẻ trước giờ khởi hành.

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Bịn rịn giây phút tiễn người thân, đồng đội ra công tác tại quần đảo Trường Sa.

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Các chiến sĩ Lữ đoàn 146 chào cảng trước giờ khởi hành.

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Trước giờ khởi hành, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã tới tặng quà các đoàn công tác và tiễn đoàn; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào các cán bộ, chiến sĩ, tuổi trẻ của Vùng 4 Hải quân sẽ vượt qua những khó khăn trong hành trình dài ngày trên biển, cũng như trong quá trình công tác tại các đảo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mang hơi ấm, tình cảm từ đất liền gửi đến quân và dân trên đảo.

Nhật ký Trường Sa: “Tàu ra là Trường Sa vào tết”

Trong bầu không khí của giờ phút chia tay, ta cảm nhận được sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và của Nhân dân cả nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, với vùng biển đảo - phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Clip: Đoàn công tác xuất phát thăm, chúc tết quần đảo Trường Sa.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.