Câu chuyện vui cười

Một phụ nữ gọi điện cho bạn gái: - Mery, tớ đang buồn quá! Hôm qua, nhà tớ có mấy ông khách đến chơi, và chồng tớ nổi hứng lên kể ngay một câu chuyện vui cười cực kỳ bậy bạ. Tớ đành phải tống cổ anh ấy ra ngoài.

- Cậu làm thế là đúng!

- Đã đành, nhưng khách khứa cũng ra theo anh ấy cả để nghe nốt câu chuyện đó.

* Ông Malinov hỏi bà Koval:

- Khi trong bụng hoàn toàn không có gì, bà có thể ăn được mấy cái bánh mì?

- 4 cái, - bà Koval đáp.

- Không thể có chuyện như vậy.

- Tại sao?

- Vì khi ăn hết cái bánh đầu tiên, trong bụng bà đã không còn “hoàn toàn không có gì” nữa.

- Vui cười hay quá! - bà Koval reo lên và lập tức đến nhà bạn gái.

- Khi trong bụng hoàn toàn không có gì, cậu có thể ăn được mấy cái bánh mì?

- 5 cái.

- Chán thật, bà Koval buồn rầu nói.

- Tại sao vậy? - bà bạn ngạc nhiên.

- Vì nếu cậu trả lời là “4”, có phải tớ kể cho cậu nghe một chuyện vui cười rất hay không.

* Một phụ nữ nói với chồng:

- Bác sĩ giải phẫu thẩm mĩ vừa sửa mới gương mặt em bảo rằng em tuyệt đối không được cười trong vòng 15 ngày. Vì vậy, từ hôm nay anh đừng có kể cho em nghe những chuyện vui cười mà anh bảo là hay nhất nữa đấy!

Theo TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast