Truyện cười: Hà tiện

Ông biết không, đêm qua tôi nằm mơ thấy ông cho tôi 10 euro tiền “boa” đấy...

* Ông hà tiện ăn trưa ở nhà hàng. Phục vụ bàn đã quen ông khách hàng và biết ông này keo kiệt nên sẽ không cho anh ta tiền “boa”. Lúc đưa tờ thực đơn cho ông khách, anh ta kể một chuyện để gợi ý:

Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền.

- Ông biết không, đêm qua tôi nằm mơ thấy ông cho tôi 10 euro tiền “boa” đấy.

- 10 euro thì nhiều đấy nhỉ - ông khách đáp - Nhưng mà thôi được, anh cứ giữ lấy.

* Thủ thư nói với một độc giả của thư viện:

- Khi ông mượn cuốn “Trong một tháng, trong một năm” của Francoise Sagan, mãi một năm sau ông mới đem trả. Ông hãy cố gắng làm tốt hơn với tác phẩm “Truyền thuyết của các thế kỷ” mà ông mượn hôm nay…

Truyện cười: Hà tiện

* Một thằng bé mới ít tuổi đầu mà đã khôn như rận và có vẻ sẽ buôn bán giỏi. Một hôm, ông bố bảo nó:

- Đôi giày của con bị rách rồi. Này, bố cho con 30 phơ-răng để con đi mua đôi khác. Nhưng con phải chú ý đấy. Người bán hàng nói bao nhiêu tiền, con cũng chỉ trả một nửa thôi nhé.

Thằng bé cầm tiền chạy đến chỗ ông bán giày. Nó thử một đôi vào chân, rồi hỏi:

- Đôi này bao nhiêu ạ?

- 60 phơ-răng - ông bán hàng nói.

- Không, đắt quá - thằng bé đáp - 30 thôi!

Ông bán hàng mủi lòng trước cảnh nghèo của thằng bé, liền nói:

- Tôi để cho cậu 40 đấy!

- Không! 20.

- Thôi, cậu cầm đôi giày đi. Tôi lấy 30 vậy. Tôi bị lỗ, nhưng tôi lại làm một việc tốt.

- Không! 15

Sau mười phút tranh cãi mệt mỏi như vậy, ông bán hàng bực lắm. Ông kêu lên:

- Thôi! Cậu cầm lấy đôi giày đi! Tôi cho cậu đấy!

Thằng bé đáp luôn:

- Cháu lấy 2 đôi cơ!

Theo TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast