Tuyệt chiêu giúp chồng về nhà đúng giờ

Hai người hàng xóm cùng tâm sự, một người nói: Tôi đến khổ với chồng tôi, chị Tũn ạ. Hôm nào cũng phải đến ba bốn giờ sáng, ông ấy mới chịu về nhà.

tuyet chieu giup chong ve nha dung gio

Tũn cười:

- Trước đây, ông nhà tôi cũng y hệt vậy. Thế là tôi đạt ra quy định: "Nếu 11 giờ đêm chưa về thì khóa cửa".

- Hiệu quả chứ? - cô hàng xóm tò mò.

- Tuần đầu tiên thì hiệu quả lắm. - Tũn lắc đầu - Nhưng đến tuần thứ hai thì lão ấy lại bắt đầu về trễ, tôi cứ theo quy định khóa cửa. Thế là sau đó, lão ấy ngủ ở công ty luôn, không thèm về nữa.

Cô hàng xóm kinh ngạc:

- Trời ạ, thế sau đó chị làm thế nào?

Tũn khẽ cười:

- Sau đó, tôi đã đưa ra một quy định mới: "Nếu 11 giờ đêm chồng chưa về thì tôi sẽ mở cửa đi ngủ". Thế là từ đó về sau, ông ấy luôn rất đúng giờ.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast