Núi Hồng - Sông La

Thế hệ Gen Z ở Hà Tĩnh - những người trẻ bản lĩnh, tự tin

Năng động và có sự đột phá, khác biệt trong tư duy, nhiều bạn thuộc thế hệ Gen Z (những người sinh năm 1995 - 2012) ở Hà Tĩnh đã từng bước khẳng định mình, tự tin làm chủ cuộc sống. Họ đã tạo nên một cộng đồng người trẻ hiện đại, nghĩ khác biệt và tự tin vươn tới thành công, sẵn sàng hội nhập.

Thế hệ Gen Z ở Hà Tĩnh - những người trẻ bản lĩnh, tự tin
Thế hệ Gen Z ở Hà Tĩnh - những người trẻ bản lĩnh, tự tin

Với nhiều người, khái niệm “thế hệ Gen Z” còn lạ lẫm, họ thiên về người trẻ, thế hệ trẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, khác với thế hệ trẻ nói chung, Gen Z có những đặc điểm cơ bản được định hình. “Trải nghiệm”, “dấn thân”, “khám phá”, “đổi mới tư duy”... có lẽ là những cụm từ được nghĩ đến và nhắc nhiều nhất khi nói về thế hệ Gen Z - thế hệ đầu tiên sinh ra và lớn lên trọn vẹn trong thời đại công nghệ số.

Nếu như các thế hệ đi trước thường có nhu cầu sống ổn định, đi theo một khuôn mẫu được định sẵn trong học hành, lựa chọn nghề nghiệp... thì đa số Gen Z coi thử thách là cách để thỏa mãn cái tôi, sẵn sàng thử sức ở những địa hạt lạ lẫm và được tự do vẽ nên cuộc sống đầy sắc màu. Một lĩnh vực nữa được các Gen Z lựa chọn để khẳng định mình, tạo lập cơ sở vững chắc cho quá trình hội nhập trong tương lai là nâng cao trình độ ngoại ngữ - chính là hạn chế lớn nhất của thế hệ X (1965 - 1979), thế hệ Y (1980 - 1994).

Thế hệ Gen Z ở Hà Tĩnh - những người trẻ bản lĩnh, tự tin

Giỏi ngoại ngữ cùng với việc trang bị những kỹ năng sống cần thiết, nhiều bạn trẻ Gen Z đã hướng tới mục tiêu trở thành công dân toàn cầu và nỗ lực để có trong tay “tấm vé” hội nhập. Có niềm đam mê với tiếng Pháp, bạn Lê Khả Nhi (SN 2000 - TP Hà Tĩnh) đã nuôi dưỡng ước mơ đi du học ngay từ khi bước chân vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Sau những năm tháng chăm chỉ học tập, năm 2018, Khả Nhi đã nỗ lực giành được một phần học bổng của Trường Macquarie University (Australia).

Khả Nhi chia sẻ: “Có vốn ngoại ngữ, em tự tin hơn trong giao tiếp và sớm hòa nhập với cuộc sống nơi xứ người. Dù việc học đang tạm thời bị gián đoạn bởi dịch bệnh nhưng em vẫn ấp ủ dự định sẽ quay trở lại để hoàn thành chương trình học và tìm kiếm nhiều cơ hội giao lưu, khẳng định bản thân và quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người quê hương mình đến với bạn bè quốc tế”.

Thế hệ Gen Z ở Hà Tĩnh - những người trẻ bản lĩnh, tự tin

Với thế hệ Gen Z, du học không phải là con đường duy nhất để trở thành công dân toàn cầu. Với họ, tích lũy, giỏi ngoại ngữ cũng chính là con đường trở thành công dân toàn cầu trên chính quê hương mình. Mỗi ngày trôi qua, các Gen Z Hà Tĩnh lại ghi dấu vào thế hệ mình những thành tích nổi bật, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Gần đây, có Trần Linh Giang (SN 2005, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đạt 8.5 điểm IELTS; Nguyễn Nhật Linh (SN 1999 - TP Hà Tĩnh) trở thành thủ khoa đầu ra Học viện Cảnh sát nhân dân, đạt 7.5 điểm IELTS; cô gái khiếm thị Phạm Thị Nhân (SN 1995 - Đức Thọ) trở thành giáo viên dạy tiếng Anh... Họ là gương sáng, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong học tập và cuộc sống.

Trần Linh Giang chia sẻ kinh nghiệm thi IELTS. Video: Ngân Giang

Thế hệ Gen Z ở Hà Tĩnh - những người trẻ bản lĩnh, tự tin

Một điểm đặc biệt ở thế hệ Gen Z là nhận thức mạnh mẽ về việc phải sống trọn vẹn với đam mê và tạo lập giá trị của riêng mình. Họ dám phá bỏ tư tưởng sống an phận, luôn sáng tạo để tìm hướng đi mới và làm nên những giá trị khác biệt.

Câu chuyện về nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức mà tôi có dịp gặp đã cho tôi thêm góc nhìn mới thế hệ Gen Z ở Hà Tĩnh. Đó là Lê Thị Thảo và Lương Thị Hằng (cùng SN 1999), Dương Kim Đức (SN 2000) - sinh viên lớp Quản trị mạng, Khoa Công nghệ thông tin - Kinh tế. Có cùng niềm đam mê công nghệ thông tin, khám phá KHKT và chung ý tưởng sáng tạo, 3 bạn trẻ đã có sáng kiến sáng chế phòng đo thân nhiệt kết hợp khử khuẩn tự động. Sáng kiến đã vượt qua hàng trăm sản phẩm trên cả nước để lọt vào vòng chung kết cuộc thi Startup Kite (cuộc thi về công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên) do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức.

Thế hệ Gen Z ở Hà Tĩnh - những người trẻ bản lĩnh, tự tin

Được biết, năm 2017, sau khi học xong THPT, Thảo thi đậu vào Trường Đại học Huế, Hằng trúng tuyển Trường Đại học Quảng Nam. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù rất muốn bước chân vào giảng đường đại học nhưng hai bạn trẻ đã quyết định “thực hiện ước mơ theo một cách khác”.

Thảo chia sẻ: “Chúng tôi đã từ bỏ con đường đại học, cùng nhau vào Bình Dương đi làm công nhân với tiền lương ít ỏi. Hai năm làm việc trong công ty sản xuất linh kiện điện tử đã khiến cả hai cùng thấy yêu thích, đam mê tìm hiểu các loại máy móc, công nghệ thông tin. Lúc đó, cả hai đều chưa ý thức được đó chính là cánh cửa khai mở một vùng trí tuệ đặc biệt của chúng tôi”.

Thế hệ Gen Z ở Hà Tĩnh - những người trẻ bản lĩnh, tự tin

Lăn lộn kiếm sống nơi đất khách quê người, những cô gái chưa qua tuổi đôi mươi đã có thể kiếm sống qua ngày và đỡ đần người thân nhưng đều đã dần cảm nhận được tuổi trẻ của mình sẽ thật tẻ nhạt nếu không thay đổi. Năm 2019, hai cô gái trẻ trở về quê và quyết định chọn ngành học công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức để bắt đầu “viết lại giấc mơ” đời mình.

Chia sẻ về quyết định này, Hằng cho biết: “Đó là một quyết định táo bạo. Ban đầu bố mẹ cũng không hoàn toàn ủng hộ mà muốn chúng tôi theo đuổi một ngành học phù hợp với con gái hơn. Nhưng chúng tôi quyết tâm và dần thuyết phục được phụ huynh. Tại đây, chúng tôi may mắn gặp bạn Dương Kim Đức cũng có hành trình và lý tưởng sống giống mình nên đã kết hợp tìm tòi, sáng tạo nên sản phẩm phòng đo thân nhiệt tự động kết hợp khử khuẩn”.

Thế hệ Gen Z ở Hà Tĩnh - những người trẻ bản lĩnh, tự tin

Không tách mình ra khỏi những xu hướng chung của thế hệ, Gen Z Hà Tĩnh cũng đã có những bước chân vững chắc vào địa hạt của “kỷ nguyên kiếm tiền”, “kỷ nguyên triệu view” ấn tượng của thế hệ mình. Cách kiếm tiền từ chính niềm đam mê kết hợp với sự nhanh nhạy, thức thời trong khai thác mạng xã hội đã khiến xã hội phải thay đổi cách nhìn về nghề nghiệp, việc làm của giới trẻ.

Thế hệ Gen Z ở Hà Tĩnh - những người trẻ bản lĩnh, tự tin

Mạnh dạn, thậm chí có một chút “liều lĩnh” khi thử sức với những lĩnh vực mới, không đi theo một khuôn mẫu, lối mòn nhất định, nhiều bạn trẻ thế hệ Gen Z ở Hà Tĩnh đã thực sự “gây sốt” trong cộng đồng mạng. Tiêu biểu cho trào lưu “gây sốt” mạng xã hội của các gen Z Hà Tĩnh có thể kể đến như: Nguyễn Thái Học (SN 2000 - Vũ Quang) chinh phục hàng triệu “trái tim” yêu nhạc thông qua những MV, bản cover đầy cảm xúc; Trần Văn Tài (SN 1998, quê Hương Sơn) nổi tiếng với bộ ảnh chụp bố mẹ mình trong hình ảnh chân chất, dân dã nhận hơn 1.300 lượt thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội; ngoài ra còn có rất nhiều tiktoker với những clip thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ... Và lượng view đạt được trên mạng xã hội đã đem đến nguồn thu nhập đáng nể cho các bạn trẻ này. Đó là cách kiếm tiền nghiêm túc, có mục tiêu rõ ràng trong một cuộc chơi tưởng chừng như ngẫu hứng.

"MV triệu view "Em là con thuyền cô đơn" của Nguyễn Thái Học".

Rõ ràng, con đường mà các Gen Z lựa chọn có thể không bằng phẳng, thậm chí mạo hiểm và có thể thất bại nhưng với bản lĩnh đương đầu, sự dấn thân và không chấp nhận bị gò bó trong một tư duy lối mòn, cũ kỹ, họ đã tạo nên một cộng đồng người trẻ hiện đại, nghĩ khác biệt và tự tin vươn tới thành công, sẵn sàng hội nhập.

Thế hệ Z (tiếng Anh: Generation Z, viết tắt: Gen Z) là nhóm nhân khẩu học nằm giữa thế hệ Millennials và thế hệ Alpha. Các nhà nghiên cứu và các phương tiện truyền thông phổ biến xem khoảng thời gian từ giữa thập niên 90 của thế kỷ XX đến những năm đầu của thế kỷ XXI là khoảng thời gian được sinh ra của nhóm này. Thế hệ Z là thế hệ đầu tiên được cho là lớn lên với sự tiếp cận internet cùng các thiết bị kỹ thuật số từ nhỏ.

Ảnh: kiều minh & nvcc

thiết kế: huy tùng

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.