Sáng 14/9 (tức ngày 23/7 âm lịch), Ban Quản lý Khu di tích Trần Phú tổ chức Lễ giỗ lần thứ 94, ngày đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp độc lập và giải phóng dân tộc.
Dự lễ có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, lãnh đạo Sở VH-TT&DL, đại diện các địa phương, gia tộc họ Trần Văn và thân nhân gia đình cố Tổng Bí thư Trần Phú.
Lễ giỗ của cố Tổng Bí thư Trần Phú được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống của người Việt. Trước anh linh của đồng chí Trần Phú, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL, các đại biểu bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đến những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.
Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Phú là người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc. Trong suốt hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần 1 năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã để lại cho Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân những ấn tượng sâu sắc về một trí tuệ sáng ngời, bản lĩnh kiên cường, một nhà lý luận xuất sắc, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Dâng hương tưởng niệm đồng chí cố Tổng Bí thư, các đại biểu nguyện hứa cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.
Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; nguyên quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).
Tháng 10/1930, tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng, khi mới 26 tuổi.
Năm 1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và tra tấn dã man. Dù vậy, đồng chí Trần Phú vẫn một lòng son sắt thủy chung với Đảng, trong ngục tối của kẻ thù vẫn mãi sáng ngời khí tiết của một chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên trung.
Trước lúc qua đời, đồng chí Trần Phú đã dùng chút sức lực còn lại để nhắn nhủ tới các đồng chí, đồng đội: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.
Ngày nay, lời nhắn nhủ đó đã trở thành lời cổ vũ, động viên, là phương châm và lý tưởng sống, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên.