Đông đảo người dân dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Dịp kỷ niệm 121 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2025), đông đảo du khách đã tìm về khu mộ cố Tổng Bí thư để dâng hương tưởng niệm và tri ân công lao của đồng chí.

bqbht_br_b20e13d147f1f5aface01-copy.jpg
Từ sáng sớm 1/5, nhiều du khách đã tìm về với khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh - Đức Thọ để dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ tấm lòng tri ân đến đồng chí.
Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình trí thức nho học giàu lòng yêu nước ở Phú Yên nhưng quê lại ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đồng chí là người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 26 tuổi (năm 1930). (Trong ảnh: Du khách đến từ tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa lên phần mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú).
Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình trí thức nho học giàu lòng yêu nước ở Phú Yên nhưng quê lại ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đồng chí là người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 26 tuổi (năm 1930). (Trong ảnh: Du khách đến từ tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa lên phần mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú).
bqbht_br_9d02775a237a9124c86b9.jpg
Em Trần Khánh Chi, học sinh lớp 10A9 - Trường THPT Diễn Châu 4 (Nghệ An) chia sẻ: "Hôm nay là một ngày đặc biệt - kỷ niệm ngày sinh của vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Được về đây vào ngày đặc biệt này càng giúp em hiểu thêm nhiều về lịch sử cuộc đời, tiểu sử của Tổng Bí thư. Biết ơn cố Tổng Bí thư và các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, em thấy mình phải nỗ lực học tập, rèn luyện hơn nữa để xứng đáng là thế hệ dựng xây tương lai".
bqbht_br_422e08de5cfeeea0b7ef4.jpg
Thời tiết thuận, nhiều đoàn khách đã đến dâng hương tưởng niệm, tìm hiểu về cuộc đời cố Tổng Bí thư Trần Phú và lưu lại những bức hình ý nghĩa tại đây. (Trong ảnh: Đoàn khách quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng với hành trình về nguồn tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú).
bqbht_br_img-9823.jpg
Trong hành trình hướng về nguồn, hướng tới kỷ niệm 121 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư, không chỉ vào ngày 1/5 mà từ nhiều ngày nay, nhiều đoàn khách là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đã đến dâng hương cố Tổng Bí thư. (Trong ảnh: Đoàn Agribank chi nhánh Hà Tĩnh dâng hương trước mộ Tổng Bí thư ngày 30/4).
bqbht_br_img-1779.jpg
Trước đó, Huyện ủy Đức Thọ đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư.
bqbht_br_img-1790.jpg
Với tấm lòng thành kính, mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan Huyện ủy Đức Thọ đều nguyện hứa sẽ luôn nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các vùng miền ở Đức Thọ ngày càng phát triển - xứng đáng là quê hương đồng chí Tổng Bí thư.
bqbht_br_img-1786.jpg
Hàng trăm lượt du khách tìm về khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú dịp này càng thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân các thế hệ đi sau dành cho thế hệ đi trước.
bqbht_br_e0b45df609d6bb88e2c78.jpg
Để đón các đoàn du khách chu đáo, những ngày này, cùng với trực đón khách, tổ chức công tác hướng dẫn du khách khi về tham quan, các cán bộ, nhân viên Ban Quản lý khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú đã tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; nguyên quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ và thân mẫu của đồng chí Trần Phú là ông Trần Văn Phổ và bà Hoàng Thị Cát.

Đồng chí là người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 26 tuổi (năm 1930).

Năm 1931, Tổng Bí thư Trần Phú bị địch bắt ở Sài Gòn. Sống trong điều kiện hết sức nghiệt ngã của nhà tù thực dân, chịu đựng mọi thủ đoạn tra tấn tàn độc của kẻ thù, đồng chí Trần Phú vẫn một lòng son sắt thủy chung với Đảng. Trong ngục tối của kẻ thù vẫn mãi sáng ngời khí tiết của một chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên trung.

Trước giờ vĩnh biệt đồng chí, đồng bào thân yêu, đồng chí Trần Phú đã truyền lại khí phách của người Cộng sản Việt Nam, dồn toàn bộ tâm huyết, trí lực vào một lời vừa giản dị vừa cao thượng, ngắn gọn, súc tích, đủ sức lay động mọi trái tim của đồng chí đồng bào trong cuộc đấu tranh: “Hãy giữ vững chí chiến đấu".

Chủ đề 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đọc thêm

Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Học Bác để tận hiến suốt đời

Học Bác để tận hiến suốt đời

Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Vấn đề hôm nay: Công nghiệp Hà Tĩnh - dấu ấn và kỳ vọng

Để công nhân KKT Vũng Áng không lỡ hẹn trong ngày bầu cử

Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.
“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

Miễn dịch trước tin giả, thông tin xấu độc là trách nhiệm không của riêng ai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.