Valentine năm nay rơi đúng ngày 27 Tết, khi nhịp yêu thương của đôi lứa hòa cùng không khí sum vầy của gia đình. Giữa biển trời lộng gió và sắc mai - đào bung nở, Green Paradise Tết Fest tại Cần Giờ trở thành điểm hẹn cảm xúc của mùa xuân: nơi những cái nắm tay hẹn hò, những tiếng cười trẻ nhỏ và ước mơ về một mái nhà bên rừng, kề biển cùng hiện hữu.
Tết đến, xuân về không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là hành trình trở về với mái nhà thân thương bên mẹ cha với biết bao nỗi nhớ mong, chờ đợi.
Giáp Tết, Thành trở về quê với hành trang ít ỏi và một chậu mai vàng, mang theo nỗi lo mưu sinh lẫn khát khao đoàn viên, để nhận ra Tết đủ đầy nhất khi có gia đình chờ đón.
Những ngày cuối tháng Chạp, khi không khí tết đã ngập tràn trên khắp các miền quê Hà Tĩnh, khi nhà nhà tất bật chỉnh trang để chào đón mùa xuân cũng là lúc lòng người rộn rã những yêu thương.
Các em nhỏ trên “ốc đảo” Hồng Lam (xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng các bạn thiếu nhi ở đất liền vui đón Trung thu với các hoạt động như làm đèn lồng, xem múa lân, phá cỗ...
Ngày 5/5 âm lịch - tết Đoan Ngọ, “tết diệt sâu bọ” với rất nhiều người dân Việt Nam là tết tạ ơn trời đất, tổ tiên và mừng mùa vụ thắng lợi. Và với nhiều người dân ở Hà Tĩnh, đây còn là tết đặc biệt dành riêng cho cha mẹ.
Những con đường được trang trí đèn lồng rực rỡ, người dân mua sắm, cùng nhau làm bánh Trung thu… là những hình ảnh đẹp đang diễn ra ở nhiều quốc gia trong lúc chờ đón ngày tết đoàn viên.
Bữa cơm đoàn viên chiều cuối cùng của năm trong mỗi dịp tết Nguyên đán là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt nói chung. Với người Hà Tĩnh, dù cuộc sống ngày càng hiện đại, phong tục này vẫn được gìn giữ và phát huy trong mỗi gia đình.
Tết Trung thu đang đến gần, thị trường bánh trung thu tại Hà Tĩnh đã bắt đầu nở rộ với nhiều loại sản phẩm mới, "độc", lạ. Cùng với đó, bánh trung thu handmade cũng vào mùa “hút” khách.
Cái giá lạnh mùa đông luôn làm người ta nhớ đến không khí ấm áp của gia đình. Kỷ niệm của những mùa đông cũ bên người thân yêu vẫn ùa về trong tôi mỗi khi đông đến.
Khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ dần được gỡ bỏ, báo hiệu một năm mới đang đến gần là lúc những người lao động xa nhà lại tất bật tàu, xe trở về quê nhà để đón tết sum vầy bên gia đình, người thân...
Thị trường bánh Trung thu năm nay tại Hà Tĩnh khá sôi động, khi những thương hiệu bánh Trung thu lớn được sản xuất theo dây chuyền công nghiệp đang phải đối diện nguy cơ chia sẻ thị phần với một đối thủ tuy “tuổi đời” còn rất trẻ nhưng đầy tiềm năng, đó là nhóm bánh Trung thu tự làm (handmade).
Các nghệ nhân Trung Quốc khéo léo chế tác nên những chiếc khuôn làm bánh Trung thu bằng bạc tinh xảo, đẹp mắt hoàn toàn bằng tay, giá thấp nhất là từ 10,2 triệu đồng.
Triển lãm Mid-Autumn Food Expo lần thứ 17 đã chính thức được khai mạc ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc vào hôm 19/9 vừa rồi. Với hy vọng có thể phần nào giúp mở rộng thị phần của mình, nhiều nhà sản xuất bánh Trung thu trên khắp đại lục đã đổ về sự kiện này cùng những sản phẩm tốt và độc đáo nhất.
Đối với những người lính miền biên ải, ăn Tết xa nhà đã thành chuyện đương nhiên. Bởi thế, khi chuyến xe cuối cùng hối hả về sum họp với gia đình, những người vợ trẻ lại con bồng con bế, ngược lên vùng biên cùng đức lang quân đón Tết đoàn viên.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!