Lung linh sắc màu Trung thu trên “ốc đảo” Hồng Lam

(Baohatinh.vn) - Các em nhỏ trên “ốc đảo” Hồng Lam (xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng các bạn thiếu nhi ở đất liền vui đón Trung thu với các hoạt động như làm đèn lồng, xem múa lân, phá cỗ...

Lung linh sắc màu Trung thu trên “ốc đảo” Hồng Lam

Với mong muốn tổ chức một lễ hội Trung thu vui vẻ, ý nghĩa cho các em nhỏ đang sinh sống ở “ốc đảo” Hồng Lam, Hồng Lam Camping và các nhà tài trợ đã cùng phối hợp tổ chức chương trình “Vi vu mang Trung thu về làng” cho các bạn thiếu nhi.

Lung linh sắc màu Trung thu trên “ốc đảo” Hồng Lam

Sinh sống ở cồn đất nằm gọn giữa dòng sông Lam, bốn bề bao quanh là nước, cuộc sống của các em nhỏ ở “ốc đảo” Hồng Lam còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Lung linh sắc màu Trung thu trên “ốc đảo” Hồng Lam

Tại chương trình “Vi vu mang Trung thu về làng”, nhiều em nhỏ ở “ốc đảo” lần đầu tiên được tham gia các hoạt động hấp dẫn như làm đèn lồng, làm bánh, vẽ mặt nạ, xem múa lân... ngay tại chính quê hương.

Lung linh sắc màu Trung thu trên “ốc đảo” Hồng Lam

Ngày hội còn có sự tham gia của các bạn nhỏ từ đất liền sang, giúp các em thiếu nhi thêm gắn kết, học cách chia sẻ yêu thương.

Lung linh sắc màu Trung thu trên “ốc đảo” Hồng Lam

Những mâm cỗ Trung thu được bày biện công phu nhằm mang đến cho các em nhỏ một đêm hội trọn vẹn.

Lung linh sắc màu Trung thu trên “ốc đảo” Hồng Lam

Các bạn nhỏ trình diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Lung linh sắc màu Trung thu trên “ốc đảo” Hồng Lam

...và hòa vào không khí rộn ràng của những tiết mục múa lân.

Lung linh sắc màu Trung thu trên “ốc đảo” Hồng Lam

Các em chơi trò chơi, giải câu đố, giao lưu với các nhân vật đặc biệt...

Lung linh sắc màu Trung thu trên “ốc đảo” Hồng Lam

Các em thiếu nhi thích thú phá cỗ Trung thu.

Lung linh sắc màu Trung thu trên “ốc đảo” Hồng Lam

Chị Võ Phương Trinh (Hồng Lam Camping) chia sẻ: "Thấu hiểu những khó khăn của trẻ em nơi đây, chúng tôi mong muốn mang đến một cái tết Trung thu mộc mạc, ấm cúng, cùng thưởng thức hương vị quà quê giản dị và lưu giữ kỷ niệm đẹp cho tuổi thơ các con. Chúng tôi cũng mong rằng những chương trình này sẽ là cầu nối giữa đất liền với “ốc đảo” Hồng Lam giúp mọi người có thể giao lưu, kết nối, chia sẻ cùng nhau trong ngày tết đoàn viên này".

Chủ đề Lễ hội

Đọc thêm

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".
Chọn nghề cùng con: Đồng hành hay áp đặt?

Chọn nghề cùng con: Đồng hành hay áp đặt?

Mùa tuyển sinh, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đứng trước lựa chọn quan trọng của tương lai. Giữa kỳ vọng của cha mẹ và ước mơ của con, điều các em cần hơn cả là sự lắng nghe và đồng hành.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!