Hàng chục năm qua, nghệ sĩ Nguyễn Như Tình (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) vẫn lặng lẽ gìn giữ, lan tỏa tình yêu múa rối, để gieo niềm say mê trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk.
Một mùa trăng nữa lại về, mang theo sắc màu rực rỡ, tiếng trống hội rộn ràng và những niềm vui trẻ nhỏ. Ở những nơi vốn có nhiều khoảng lặng hơn tiếng cười, Trung thu năm nay cũng được thắp lên bằng những món quà, những chương trình sẻ chia và những cuộc gặp gỡ ấm áp, để mỗi em nhỏ có thêm một mùa trăng trọn vẹn yêu thương.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 24/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà Trung thu cho các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung (phân hiệu 1) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Trong không gian học đường tại Hà Tĩnh, mỗi mùa Trung thu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, để các em học sinh trải nghiệm, sáng tạo và lan tỏa tình yêu thương.
Từ hội chợ, khu vui chơi - ẩm thực, đêm hội Trung thu nhiều sắc màu đến sân khấu âm nhạc ngoài trời, chuỗi sự kiện “Khi trăng tỏ” diễn ra từ ngày 24 - 26/9 tại Khu đô thị Elite Residence (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) hứa hẹn mang đến một mùa Trung thu sôi động, giàu cảm xúc.
Lịch diễn của các đoàn múa lân ở Hà Tĩnh gần như kín chỗ khi Trung thu cận kề. Nhiều đoàn phải từ chối bớt lịch hoặc chia thành các nhóm nhỏ để kịp phục vụ khách hàng.
Cuộc sống không ngừng đổi thay, con trẻ giờ đây có nhiều đồ chơi hiện đại, đẹp mắt. Thế nhưng, trong ký ức nhiều người, những chiếc đèn Trung thu tự làm vẫn mang ý nghĩa đặc biệt.
Trong Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng dịp Trung thu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ các cháu, những chủ nhân tương lai.
Dịp Trung thu, thị trường xuất hiện nhiều loại đồ chơi bắt mắt nhưng không ít sản phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu thông tin bằng tiếng Việt, thậm chí mô phỏng súng, dao, kiếm... tiềm ẩn rủi ro về chất lượng, an toàn và tác động không mong muốn đến trẻ nhỏ.
Hướng tới Tết Trung thu năm 2026, các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng nhằm mang đến một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa cho thiếu nhi.
Mùa thu trở về trong hương cốm mới, ánh trăng rằm và những ký ức tuổi thơ dịu ngọt. Mỗi khoảnh khắc đều như một lời nhắc về những điều bình yên, thân thương.
Trung thu về, khi trăng Rằm tháng Tám treo cao cũng là lúc lòng ta rung lên nhịp yêu thương. Hơn cả đèn hoa, đây là khoảnh khắc tìm về bình yên, để sum vầy bên người thân và sẻ chia hơi ấm.
Chương trình tết Trung thu với chủ đề "Nhà mình có trăng" đã mang đến những giây phút giao lưu, kết nối cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Với nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh, Tết Trung thu không chỉ là ngày hội trăng rằm mà còn thắp lên ngọn lửa sẻ chia, mang hơi ấm yêu thương đến với những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn.
Những món quà từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã góp phần giúp các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) có một mùa Trung thu ý nghĩa.
Trung thu luôn ý nghĩa khi có tình thương yêu của gia đình, thầy cô và bạn bè. Tình yêu đó là món quà quý giá, nhắc chúng ta biết trân trọng và giữ gìn ký ức đẹp về người thân.
Từ cuối tháng 7 âm lịch, không khí Trung thu đã sớm lan tỏa đến Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa do các tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức.
Vinamilk đã thực hiện nhiều hoạt động đón trung thu với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn tại các trung tâm bảo trợ và mang những phần sữa, bánh đến với trẻ em sau những ngày bão lũ.
Với trẻ em Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, tết Trung thu luôn là một thế giới rực rỡ, thần tiên. Ký ức mỗi mùa trăng đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta lớn lên cùng năm tháng.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động gây quỹ bằng nhiều cách làm sáng tạo, nhằm mang tới cho các bạn nhỏ hoàn cảnh khó khăn một Tết Trung thu ấm áp, yêu thương.