Từ khóa: "uống nước nhớ nguồn"

22 kết quả

“Những buổi ngày xưa vọng nói về”

“Những buổi ngày xưa vọng nói về”

Tháng Bảy, suốt 75 năm qua đã trở thành tháng tri ân của cả dân tộc Việt Nam. Vào những ngày tháng Bảy, trong tâm khảm bao người lại thầm thì: “Nước chúng ta/ Nước những người chưa bao giờ khuất/ Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất/ Những buổi ngày xưa vọng nói về” (*), để rồi trong lòng người lại thôi thúc những nghĩa cử ấm áp và chan chứa nghĩa tình, thôi thúc những khát vọng dựng xây đất nước…
Ấm áp công tác đền ơn, đáp nghĩa ở Mai Phụ

Ấm áp công tác đền ơn, đáp nghĩa ở Mai Phụ

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mai Phụ (Lộc Hà - Hà Tĩnh) đã luôn quan tâm, huy động hiệu quả nguồn xã hội hóa để thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào, phát huy tinh thần chiến thắng 30/4 lịch sử

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào, phát huy tinh thần chiến thắng 30/4 lịch sử

47 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thế hệ trẻ Hà Tĩnh hôm nay vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân về những năm tháng hào hùng của dân tộc để sống, chiến đấu, lao động, học tập và cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh…
“Uống nước nhớ nguồn” và nghĩa cử của xã hội ta

“Uống nước nhớ nguồn” và nghĩa cử của xã hội ta

Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng ghi rõ: “Cần thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an sinh con người”. Đây cũng là nội dung quan trọng về “định hướng XHCN” trong cơ chế thị trường hiện nay.
Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng là hạnh phúc của chúng con

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng là hạnh phúc của chúng con

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, công tác chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng đã được huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặc biệt quan tâm. Việc làm ý nghĩa này đã thể hiện sự tri ân sâu sắc công lao của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Ngã ba Đồng Lộc - rưng rưng những chuyến về nguồn...

Ngã ba Đồng Lộc - rưng rưng những chuyến về nguồn...

Những ngày tháng 4 rực lửa, dòng người đến với Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) dường như vô tận. Trong khói hương, trong tiếng chuông vang vọng và lời thuyết minh đầy xúc động, câu chuyện về những người đã mãi mãi nằm lại tuổi mười tám, đôi mươi trên cung đường lửa đạn như sống lại trong dòng tâm tưởng của mỗi người.
200 học sinh Mầm non Trí Đức về tri ân Ngã ba Đồng Lộc

200 học sinh Mầm non Trí Đức về tri ân Ngã ba Đồng Lộc

Nhằm thắp sáng truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn ”, "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", sáng 26/4, Trường Mầm non Trí Đức (TP Hà Tĩnh) tổ chức chương trình hành hương về Ngã ba Đồng Lộc cho 200 học sinh khối 5 tuổi.