Xuân Kỷ Hợi

(Baohatinh.vn) - Bài thơ Xuân Kỷ Hợi của tác giả Trương Hòa Bình vừa đăng tải trên chuyên trang Văn nghệ Công an nhân dân. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Xuân Kỷ Hợi

Đất Bắc xuân về hoa đào nở

Phương Nam tết đến trổ mai vàng

Non nước vào xuân thường trẻ lại

Sức như Phù Đổng ngựa hý vang.

*

Thế giới chuyển mình trong vận hội

Đan xen thách thức lẫn thời cơ

Bứt phá đi lên ngàn bước tới

Việt Nam uy dũng phất cao cờ.

*

Mậu Tuất một năm đầy cảm hứng

Thiên thời địa lợi với nhân hòa

Kinh tế vượt lên tràn khí thế

Long Lân Quy Phụng múa cùng ta.

*

Vị thế Việt Nam trường quốc tế

Sánh vai bè bạn khắp năm châu

Độc lập chủ quyền luôn giữ vững

Cơ đồ vận nước kế bền lâu.

*

Tổ quốc thái hòa vui thịnh trị

Mưu lược cha ông giữ nước nhà

Cân bằng thế lực thời cơ đến

Biến hóa khôn lường bước tiến xa.

*

Kỷ cương liêm chính luôn hành động

Sáng tạo không ngừng chuyển bước nhanh

Quốc đạo giữ gìn theo lời Bác

Đổi mới được mùa công nghệ xanh.

*

Đội tuyển Việt Nam đầy khí thế

Chờ đợi mười năm đoạt cúp vàng

Ngôi vương vô địch trào nước mắt

Tiến lên Châu Á quốc ca vang.

*

Kỷ Hợi thêm đà tăng nội lực

Nước non Âu Lạc sức dâng tràn

Thăng Long bay bổng trời tỏa sáng

Nhà Rồng gió lộng đón xuân sang.

*

Giao thừa êm ả đêm trừ tịch

Sáng dậy trời cao mây trắng bay

Đào dâng sắc thắm mai vàng ấm

Chim én nô đùa trong nắng mai.

*

Cờ sao chói lọi bên cờ Đảng

Chuẩn bị tinh thần ý chí cao

Nghị lực phi thường vươn tới trước

Rồng thiêng sức mạnh nuốt sao Ngưu.

Chủ đề Chào năm mới 2020

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast