Vì một mùa du lịch biển an toàn

(Baohatinh.vn) - Mùa du lịch, biển Hà Tĩnh luôn thu hút đông đảo du khách và người dân. Việc đảm bảo an toàn tại các bãi biển luôn được ngành chức năng quan tâm đặc biệt.

Các bãi biển ở Hà Tĩnh đã bắt đầu đón lượng khách khá lớn đến vui chơi, tắm mát. Vì thế, đảm bảo sự an toàn cho du khách đã trở thành nhiệm vụ được ban quản lý các khu du lịch (KDL) biển đặt lên hàng đầu. Dọc các bờ biển, đội cứu hộ luôn túc trực, sẵn sàng khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

ảnh 3 (23) (2).jpg
Nhân viên Đội cứu hộ - cứu nạn thuộc Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm luôn túc trực trên bãi biển để kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở và cảnh báo du khách thực hiện tốt quy định khi tắm biển.

Tại KDL Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), những ngày này, 8 thành viên của Đội Cứu hộ - cứu nạn (CHCN) đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho du khách ở khu vực bãi tắm dài hơn 1 km.

Anh Phạm Văn Quyết - Đội trưởng Đội CHCN (Ban Quản lý KDL Thiên Cầm) thông tin: “Mỗi ngày, từ 5h sáng tới 21h đêm, chúng tôi thay nhau thực hiện việc quan sát, nhắc nhở và yêu cầu du khách không tắm ở các khu vực nguy hiểm hay vượt quá giới hạn cảnh báo. Khi phát hiện có người tắm xa bờ, chúng tôi sẽ dùng loa phóng thanh để kêu gọi trở về khu vực an toàn. Nếu phát hiện trường hợp đuối nước, đội sẽ nhanh chóng triển khai các phương án tiếp cận, đưa người đuối nước vào bờ và thực hiện các biện pháp sơ cứu”.

ảnh 1 (19) (1).jpg
z5341816468244_2f1f120bfd34fa3f78b422816244504a.jpg
Nhân viên Đội cứu hộ - cứu nạn thuộc Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) sử dụng ống nhòm, cờ báo hiệu, còi... để quan sát và cảnh báo các trường hợp tắm biển ở xa bờ.

Tổ cứu hộ thuộc Ban Quản lý KDL biển Xuân Thành (Nghi Xuân) có 6 thành viên đảm nhận trách nhiệm bảo vệ an toàn cho du khách trên bãi tắm dài gần 2 km. Dù lực lượng mỏng, áp lực công việc lớn nhưng mỗi người đều nỗ lực hết mình, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ trong quá trình làm việc. Với 4 chòi quan sát dọc bãi biển, các thành viên của tổ cứu hộ đã thay nhau trực cảnh báo nguy hiểm, đồng thời luân phiên tuần tra dọc bãi biển để kịp thời nhắc nhở du khách không vượt quá giới hạn cho phép.

Anh Nguyễn Văn Danh - người dân ở TP Hà Tĩnh cho biết: “Mỗi lần đến bãi tắm, chúng tôi khá yên tâm bởi có sự hiện diện của lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, ngoài sự tận tâm của lực lượng này thì mỗi người dân, du khách vẫn cần nêu cao ý thức tự giác, chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh”.

z5341827192660_d2c866f88c678fd5e544fe6a0b86d1cd.jpg
Tới mùa du lịch, bãi biển Xuân Thành được cắm cọc giới hạn để cảnh báo du khách khi tắm biển.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2024, Sở VH-TT&DL đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức về công tác CHCN và sơ cứu, cấp cứu cho thành viên đội cứu hộ. Đồng thời, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ CHCN như: áo phao, cờ, phao tiêu, biển báo, loa cầm tay…

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác đảm bảo an toàn cho du lịch biển ở Hà Tĩnh vẫn còn nhiều khó khăn, bởi bãi tắm trải dài, kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và thu hút nhân lực cho công tác CHCN còn hạn chế.

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa du lịch biển, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo ban quản lý các bãi tắm xây dựng phương án ứng cứu người gặp nạn trên biển; tăng cường tập huấn, hướng dẫn công tác sơ cứu, cấp cứu, phân công lực lượng ứng trực tại bãi tắm để nhắc nhở du khách tắm biển an toàn và ứng cứu kịp thời khi có tình huống đuối nước xảy ra. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các hộ kinh doanh cùng vào cuộc trong công tác CHCN, đề nghị các địa phương bố trí thêm nguồn lực, tăng cường con người và cơ sở vật chất phục vụ công tác cứu hộ.

Bà Võ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh)

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!