Các bà mẹ mang thai bồi hồi trước ngày trở về Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các thai phụ ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có tên trong danh sách về Hà Tĩnh vào ngày 30/9 đang chuẩn bị đồ đạc, vật dụng và các giấy tờ cần thiết trước khi lên máy bay về quê tránh dịch, sinh nở.

Các bà mẹ mang thai bồi hồi trước ngày trở về Hà Tĩnh

Chị Phạm Thị Thanh Huyền đang mang thai tuần thứ 33 mong ngóng từng giờ được về quê.

Chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1992, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) cùng chồng vào miền Nam làm ăn được 3 năm nay. Hiện 2 vợ chồng chị Huyền đang thuê trọ ở khu dân cư Ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Trong khi chồng làm công việc chuyên về bất động sản thì chị Huyền ở nhà nội trợ.

Cách đây chừng 8 tháng, hai bên gia đình vui mừng khi biết tin chị Huyền mang thai đứa con đầu lòng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho tới khi dịch COVID-19 bùng phát, lây lan nhanh ở TP Hồ Chí Minh khiến công việc của chồng bị gián đoạn nhiều tháng. Để trang trải cuộc sống mỗi ngày, hai vợ chồng phải chi tiêu tiết kiệm số tiền dành dụm trước đó.

Các bà mẹ mang thai bồi hồi trước ngày trở về Hà Tĩnh

Từ ngày 6-8/8, Hà Tĩnh đã đón 1.013 công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch.

Tuy nhiên, việc khiến hai vợ chồng lo lắng hơn cả là chị Huyền đã gần tới ngày sinh khi thai nhi ở tuần thứ 33 nhưng dịch bệnh COVID-19 vẫn hết sức phức tạp. Đặc biệt, xung quanh khu vực gia đình sinh sống vẫn phát hiện nhiều F0.

“Trong này, giờ mọi người đang tập trung tất cả cho việc phòng chống dịch, chạy chữa cho người mắc COVID-19, kể cả các bệnh viện phụ sản. Cứ nghĩ tới lúc sinh mà dịch bệnh chưa được kiểm soát lòng tôi không khỏi lo lắng. Chính vì vậy, được tỉnh nhà tạo điều kiện trở về quê lần này khiến tôi rất xúc động...”, chị Phạm Thị Thanh Huyền chia sẻ.

Các bà mẹ mang thai bồi hồi trước ngày trở về Hà Tĩnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bố trí khu cách ly, điều trị các trường hợp thai phụ có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Cũng mang tâm trạng lo lắng khi thai nhi đã được 35 tuần tuổi nhưng dịch bệnh COVID-19 ở Đồng Nai vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1988, quê thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, hiện đang ở trọ tại khối phố 9, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa), đã tính tới phương án về Hà Tĩnh tránh dịch và chờ sinh con. Tuy nhiên, vì các loại phương tiện, từ xe khách tới máy bay đều tạm ngưng hoạt động nên vợ chồng đành chấp nhận.

Theo lời chị Thanh, chỗ trọ mà gia đình sinh sống đang là “vùng xanh”, khá an toàn. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh khó đoán trước nếu chẳng may khu phố xuất hiện F0 thì rất khó lường. Vì vậy, bây giờ khi biết mình sắp được về quê khiến chị cứ mong ngóng đếm từng giờ...

Các bà mẹ mang thai bồi hồi trước ngày trở về Hà Tĩnh

Các thai phụ sẽ về quê trên chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Qua trao đổi, các thai phụ nằm trong danh sách về Hà Tĩnh trên chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways đều tỏ ra rất vui mừng, phấn khởi khi được tỉnh nhà quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về quê tránh dịch và sinh con an toàn.

“Tôi và mọi người xin chân thành cảm ơn tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng hương (HĐH) Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh cùng các ban, ngành đã nỗ lực trong việc đón công dân mang thai ở miền Nam về quê tránh dịch”, chị Nguyễn Thị Thanh xúc động cho hay.

Các bà mẹ mang thai bồi hồi trước ngày trở về Hà Tĩnh

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh là địa điểm cách ly cho các phụ nữ mang thai 36 tuần trở lên.

Ông Lương Trí Độ - Ban Chấp hành HĐH Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh cho hay: “Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh, chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways đưa các thai phụ về quê sẽ khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 11h30 và hạ cánh tại sân bay Vinh lúc 13h25 ngày 30/9.

HĐH hiện đã thông tin cho tất cả các thai phụ có tên trong danh sách về quê nắm rõ lịch trình cũng như các giấy tờ cần thiết trước lúc ra sân bay. Nhất là giấy xét nghiệm âm tính với virus SAR-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR”.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Người Hà Tĩnh trên quê hương Bình Thuận

Người Hà Tĩnh trên quê hương Bình Thuận

Trải qua 30 năm thành lập (1994-2024) dù ở đâu, làm việc gì, ở cương vị nào, những người con của Hà Tĩnh tại Bình Thuận cũng luôn yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Nhà vô địch thế vận hội Lê Văn Công: “Tôi muốn tự làm đẹp cuộc đời mình”

Nhà vô địch thế vận hội Lê Văn Công: “Tôi muốn tự làm đẹp cuộc đời mình”

Khép lại một năm thi đấu thành công, đô cử Lê Văn Công giữ vững vị thế thống trị ở hạng cân 49 kg xuyên suốt 7 kỳ ASEAN Para Games liên tiếp từ năm 2007 đến nay. Trong niềm vui đón xuân mới, người đàn ông được mệnh danh là “lực sĩ thép” đặt ra những mục tiêu tiếp tục được khẳng định mình và cống hiến cho quê hương, đất nước.
Những “cánh chim bằng” ở hai ngôi trường bách khoa nổi tiếng

Những “cánh chim bằng” ở hai ngôi trường bách khoa nổi tiếng

Trong những ngày mùa đông phương Nam nắng mưa khoan nhặt, chúng tôi đã có dịp gặp hai “cánh chim bằng” người Hà Tĩnh, là thủ lĩnh những ngôi trường bách khoa ở 2 đầu đất nước. Đó là GS.TS Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội và PGS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.
Tết Việt trong lòng người Hà Tĩnh xa quê

Tết Việt trong lòng người Hà Tĩnh xa quê

Tết cổ truyền luôn là dịp lễ trọng đại và thiêng liêng để những người Việt sống, lao động, học tập trên khắp thế giới nói chung và những người con Hà Tĩnh xa quê nói riêng hướng lòng mình về quê cha đất tổ.
Đón tết sớm trên Nhà giàn DK1

Đón tết sớm trên Nhà giàn DK1

Với sự có mặt của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, không khí xuân đã rộn ràng trên khắp nhà giàn DK1/10 với những chậu quất, cành mai rực rỡ sắc vàng...
Cuộc hội ngộ đặc biệt của người Hà Tĩnh ở TP Hồ Chí Minh

Cuộc hội ngộ đặc biệt của người Hà Tĩnh ở TP Hồ Chí Minh

Sự kiện gặp mặt các thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh tiêu biểu tại TP Hồ Chí Minh và doanh nhân Hà Tĩnh khu vực phía Nam là dịp để giao lưu, lan tỏa nét đẹp văn hóa con người Hà Tĩnh; là nhịp cầu kết nối cho sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.