Ngắm vẻ đẹp những miền quê Hà Tĩnh trong MV tri ân mẹ của Nghệ sỹ ưu tú Tố Nga

(Baohatinh.vn) - Nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh ra mắt MV “Lời ru của mẹ” đúng vào dịp ngày của mẹ (Mother’s Day) năm nay, như một món quà tri ân các đấng sinh thành.

Sáng nay (10/5), Nghệ sỹ ưu tú Tố Nga chính thức phát hành MV “Lời ru của mẹ” với nhiều cảnh quay đẹp được thực hiện tại nhiều địa điểm ở Hà Tĩnh như hồ Kẻ Gỗ, biển Thiên Cầm, cầu Thọ Tường, bên dòng La hiền hòa hay giữa cánh đồng lúa chín nặng trĩu những “hạt vàng” tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà)...

Chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh, nữ ca sĩ cho biết, một điều đặc biệt hơn ở ca khúc “Lời ru của mẹ” chính là nhạc sĩ Thái Ngọc Hoàng Thương – người viết nên nhạc phẩm – cũng là một người con của mảnh đất Thành Sen.

Ngắm vẻ đẹp những miền quê Hà Tĩnh trong MV tri ân mẹ của Nghệ sỹ ưu tú Tố Nga

Một cảnh quay trong MV “Lời ru của mẹ” . (Ảnh: NVCC)

Theo Nghệ sỹ ưu tú Tố Nga, mẹ luôn là đề tài bất tận trong mọi sáng tạo nghệ thuật. “Trong các dự án âm nhạc của Tố Nga luôn có bóng dáng mẹ. Dù ở độ tuổi nào thì cảm xúc về mẹ vẫn luôn đong đầy”, nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh bày tỏ.

Chị chia sẻ, khi đã đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Sướng, khổ, buồn vui, đặc biệt với những thành công trên con đường nghệ thuật thì càng thấu hiểu hơn tình thương của mẹ dành cho những đứa con. Bởi vậy nên khi hát về mẹ, cảm xúc vẫn luôn dâng trào.

MV “Lời ru của mẹ” mở đầu bằng hình ảnh người mẹ ngồi cạnh võng vừa hát ru, vừa quạt mát cho con ngủ, gợi lại cho người xem những cảm giác rất đỗi thân thuộc, những kỷ niệm thở ấu thơ mà hầu hết ai cũng trải qua. Cùng với đó là những dòng thơ đầy ý nghĩa: “Lòng mẹ chung thủy sắt son/Tim mẹ neo đậu cội nguồn nghĩa nhân/Con đi mòn lối đường trần/Vẫn không nói hết lời tri ân người”.

Sự kết hợp đầy khéo léo giữa âm nhạc, hình ảnh và những vần thơ dạt dào cảm xúc dường như đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng, gieo vào lòng khán giả những cảm xúc khó tả ngay từ ban đầu.

Tiếp sau đó, bằng giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của mình, cùng với âm nhạc bắt tai, được hỗ trợ thêm bởi những hình ảnh tuyệt đẹp mà đầy giản dị, gần gũi về những miền quê Hà Tĩnh, MV “Lời ru của mẹ” của Nghệ sỹ ưu tú Tố Nga dễ dàng chinh phục, đi vào lòng người xem.

Tố Nga sinh năm 1976 tại Hà Tĩnh. Khi học Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh, chị giành nhiều giải thưởng như huy chương vàng Hội diễn học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc; huy chương vàng Liên hoan Tiếng hát miền Trung tại Nha Trang; huy chương vàng Tiếng hát Làng Sen tại Nghệ An...

Sau khi giành giải ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 1999, Tố Nga được đặc cách vào Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Tại đây, chị đoạt nhiều huy chương, bằng khen và được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Người Hà Tĩnh trên quê hương Bình Thuận

Người Hà Tĩnh trên quê hương Bình Thuận

Trải qua 30 năm thành lập (1994-2024) dù ở đâu, làm việc gì, ở cương vị nào, những người con của Hà Tĩnh tại Bình Thuận cũng luôn yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Nhà vô địch thế vận hội Lê Văn Công: “Tôi muốn tự làm đẹp cuộc đời mình”

Nhà vô địch thế vận hội Lê Văn Công: “Tôi muốn tự làm đẹp cuộc đời mình”

Khép lại một năm thi đấu thành công, đô cử Lê Văn Công giữ vững vị thế thống trị ở hạng cân 49 kg xuyên suốt 7 kỳ ASEAN Para Games liên tiếp từ năm 2007 đến nay. Trong niềm vui đón xuân mới, người đàn ông được mệnh danh là “lực sĩ thép” đặt ra những mục tiêu tiếp tục được khẳng định mình và cống hiến cho quê hương, đất nước.
Những “cánh chim bằng” ở hai ngôi trường bách khoa nổi tiếng

Những “cánh chim bằng” ở hai ngôi trường bách khoa nổi tiếng

Trong những ngày mùa đông phương Nam nắng mưa khoan nhặt, chúng tôi đã có dịp gặp hai “cánh chim bằng” người Hà Tĩnh, là thủ lĩnh những ngôi trường bách khoa ở 2 đầu đất nước. Đó là GS.TS Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội và PGS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.
Tết Việt trong lòng người Hà Tĩnh xa quê

Tết Việt trong lòng người Hà Tĩnh xa quê

Tết cổ truyền luôn là dịp lễ trọng đại và thiêng liêng để những người Việt sống, lao động, học tập trên khắp thế giới nói chung và những người con Hà Tĩnh xa quê nói riêng hướng lòng mình về quê cha đất tổ.
Đón tết sớm trên Nhà giàn DK1

Đón tết sớm trên Nhà giàn DK1

Với sự có mặt của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, không khí xuân đã rộn ràng trên khắp nhà giàn DK1/10 với những chậu quất, cành mai rực rỡ sắc vàng...