Chuyện chưa kể về lần "cất vó" chuyên án 32kg ma túy đá, 10 bánh heroin

(Baohatinh.vn) - Vào hồi 11h45’ ngày 25/10/2018, chuyên án mang bí số 484L do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh làm chủ công đã kết thúc thắng lợi. Thêm một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy “khủng” xuyên quốc gia đã được bóc dỡ, tên cầm đầu cùng một số lượng lớn các loại ma túy đã bị bắt giữ tại trận...

Chuyện chưa kể về lần “cất vó” chuyên án 32kg ma túy đá, 10 bánh heroin

Các lực lượng chức năng trong chuyên án 484L bắt giữa 2 tên "trùm sò" trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy "khủng" hoạt động xuyên quốc gia...

Đầu tháng 8/2018, qua công tác nắm tình hình của các trinh sát địa bàn khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và nguồn tin ngoại biên báo về cho thấy, ở địa bàn giáp biên đang có một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển hêrôin, ma túy đá, hồng phiến với số lượng rất lớn từ Lào về Việt Nam.

Sau khi gom đủ “hàng”, bọn tội phạm sẽ tập kết ở Bôlykhămxay, sau đó móc nối với số đối tượng người Việt Nam làm ăn tại Lào vận chuyển về Việt Nam từ Quốc lộ 13 (Lào) về Quốc lộ 8A đi Hồng Lĩnh, hoặc từ Lào qua Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) về theo đường Quốc lộ 12 đến Cảng Vũng Áng...

Qua điều tra, xác minh của trinh sát biên phòng cho thấy, đường dây này có một số đối tượng là người Việt Nam tham gia, trong đó cầm đầu là Trần Xuân Thanh (SN 1988, quê ở xóm 7, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), hiện đang sinh sống ở Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Ở Lào, y thường đội lốt là người thu mua phế liệu, lái xe liên vận quốc tế để móc nối, lôi kéo một số đối tượng làm ăn cùng tham gia. Trần Xuân Thanh cũng thường về Việt Nam, đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng để gặp gỡ đối tác buôn bán ma túy.

Chuyện chưa kể về lần “cất vó” chuyên án 32kg ma túy đá, 10 bánh heroin

Lực lượng chức năng khám xét, thu giữ một lượng lớn ma túy cất trong xe khách mang biển số Lào UN 0514...

Sau khi nắm được đầy đủ thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xin xác lập chuyên án mang bí số 484L, đồng thời phối hợp với lực lượng công an, hải quan để đấu tranh, triệt phá. Xác định đây là chuyên án lớn, các đối tượng trong đường dây hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt nên Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tung những trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc. Và từ đây, mọi diễn biến, hoạt động của bọn tội phạm đều đã được nằm trong tầm ngắm...

Ngày 24/10, các trinh sát báo về, Trần Xuân Thanh đã chỉ đạo đàn em vận chuyển ma túy từ Viên Chăn theo Quốc lộ 13 về Thàng Bèng (Bôlykhămxay). Sau đó chúng nguỵ trang ma túy thành hàng hóa đựng trong các bao tải chất lên xe khách mang biển số UN 0514, chuyên chạy tuyến Thàng Bèng - Nghệ An, do tài xế Võ Quốc Dương (SN 1977, ở xóm 4, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ và điều khiển. Lúc này, Ban Chuyên án đã triệu tập các lực lượng để bàn phương án hành động cụ thể và thành lập các tổ cơ động nhanh để đánh án...

Chuyện chưa kể về lần “cất vó” chuyên án 32kg ma túy đá, 10 bánh heroin

Chân dung 2 tên tội phạm và tang vật trong đường dây ma túy lớn vừa được lực lượng BĐBP Hà Tĩnh phối hợp bóc dỡ, triệt xóa...

Vào 0h ngày 25/10, trinh sát báo về, xe chở hàng đang trên đường về Việt Nam sẽ đi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo Quốc lộ 8A. Đáng chú ý, lúc 7h sáng làm thủ tục nhập cảnh, xe khách 45 chỗ nhưng chỉ có 1 tài xế và 2 phụ xe, không có hành khách. Lực lượng phá án đã được chỉ đạo phải bám sát đối tượng, đến điểm chúng giao nhận hàng mới được “cất vó”.

Khi về đến thị xã Hồng Lĩnh thì đối tượng cầm đầu Trần Xuân Thanh bất ngờ xuất hiện và lên xe. Xe cũng chuyển hướng bất thường để đi vào thành phố Hà Tĩnh theo Quốc lộ 1A. Đến ngã tư đường tránh Thạch Long (Thạch Hà) lại tiếp tục chuyển hướng theo Quốc lộ 15B, đi xuống thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên). Lúc xe dừng trước cổng một khách sạn ở khu du lịch Thiên Cầm, 2 tên phụ xe bước xuống, tay không, đi ra phía biển.

5 phút sau, xe chạy vào sân khách sạn và dừng lại, Thanh xuống xe, tay mang 2 bao tải màu xanh để giao hàng. Lúc này, lực lượng cơ động nhanh đã ập vào bắt tại trận Trần Xuân Thanh, Võ Quốc Dương cùng tang vật là 32 kg ma túy dạng đá và 10 bánh hêrôin. Chuyên án 484L kết thúc thắng lợi, người, vũ khí, trang bị của các lực lượng phá án đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Chuyện chưa kể về lần “cất vó” chuyên án 32kg ma túy đá, 10 bánh heroin

Một lượng lớn các loại ma túy cùng các tang vật phạm tội khác đã bị các lực lượng chức năng thu giữ...

Tham gia trong suốt quá trình đánh án, trinh sát N.V.A chia sẻ: “Trong chuyên án này, lực lượng phá án, nhất là các trinh sát biên phòng gặp rất nhiều khó khăn vì khó tiếp cận được với đường dây, phải hóa trang liên tục. Do không có địa điểm giao nhận “hàng” cụ thể nên trinh sát buộc phải bám đối tượng, trong khi hướng di chuyển của bọn tội phạm liên tục thay đổi. Đối tượng cầm đầu đường dây tinh ranh, xảo quyệt, chủ yếu điều hành từ xa, chỉ đến thời điểm cuối mới xuất hiện...”

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast