Cận cảnh hoang tàn nhà máy tuyển quặng sắt gần 160 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang, thuộc Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh đóng ở xã Sơn Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh) từng được kỳ vọng là dự án tạo điểm nhấn cho bức tranh phát triển KT-XH của huyện nghèo Hà Tĩnh. Thế nhưng, trái ngược với bao kỳ vọng, gần 10 năm trôi qua, nơi đây đã trở thành một đống đổ nát, hoang tàn, đìu hiu...

Trung tâm điều hành của dự án trên diện tích 19 ha luôn đìu hiu, không một bóng nhân viên, chỉ có 1-2 người bảo vệ…

Những đầu máy chuyên dụng được mua tiền tỷ mới dùng được thời gian ngắn phải nằm “đắp chiếu” từ nhiều năm, đang dần bị hư hỏng.

Máy móc bị vứt bỏ khắp nơi

Nhà ăn tập thể từng phục vụ 170 công nhân/bữa, nhưng giờ bị bỏ không… Ở cạnh đó, bếp ăn được dựng tạm bợ, trông hết sức nhếch nhác (ảnh nhỏ).

Xung quanh lò cao, từng được xem là “trái tim” của nhà máy cây cỏ mọc um tùm, hiu quạnh; đất đá, quặng nằm ngổn ngang.

Đã hơn 6 năm nay, ngoài vài người bảo vệ, không một bóng người đặt chân lên khu vực sản xuất từng hứa hẹn sẽ cho ra đời 500.000 ngàn tấn quặng/năm này.

Hầu hết mặt sàn các tầng của dây chuyền sản xuất chính đã bị hoen gỉ, bong tróc, đồ đạc vứt ngổn ngang, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Mái lợp đã bị sập, một số chỗ tét gỉ, bị gió thổi bay.

Những mẻ sản phẩm cuối cùng còn sót lại trong lò sau nhiều năm.

Nhìn từ trên cao xuống, toàn cảnh khu vực nhà máy ngổn ngang, hoang tàn

Theo ước tính, trong tổng số hơn 13 vạn tấn quặng đã được tuyển lựa và đưa về đây, có khoảng 4,2 vạn tấn đã qua chế biến thành sắt...

Băng chuyền bị đứt đoạn, hư hỏng từ lâu…

Trạm nghiền cũng nằm trong tình trạng chung, cây cối mọc hoang dại, nước lênh láng khắp nền, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói